Di chuyển đình, chùa khỏi khu Nhà tưởng niệm thân mẫu Bác Hồ ở Hưng YênXã Việt Tiến (Hưng Yên) cho biết 97,6% người dân thôn Vân Nội đồng ý di chuyển đình Vân Nội và chùa Hưng Khánh ra vị trí mới, nhằm bảo đảm không gian Khu Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan.
Giáng sinh len lỏi khắp nơi tại TPHCMNhững ngày này, không khí Giáng sinh lan tỏa khắp TPHCM, từ các xóm đạo lâu năm, nhà thờ lớn đến những con hẻm nhỏ, mang lại cảm giác ấm áp, bình yên giữa đô thị nhộn nhịp.
Niềm vui tuổi thất tuần của những lương y trao trọn trái tim cho người bệnhHơn nửa cuộc đời gắn với ống nghe, bệnh án, khi đã ngoài 70 tuổi, nhiều lương y vẫn tiếp tục học tập, khám chữa bệnh, coi sự bình phục của bệnh nhân là hạnh phúc của mình.
Sáu hộ dân hiến 900m2 đất mở lối đi lại cho người hàng xómAnh Thuyết ở Hà Tĩnh mồ côi cả bố lẫn mẹ, nhà nằm giáp cánh đồng, không lối đi lại. Sáu hộ hàng xóm đã quyết định hiến 900m2 đất giúp anh thoát khỏi cảnh đi đường bờ ruộng.
Rể Mỹ về quê vợ Việt ăn Tết, được gia đình dựng rạp đón và cú sốc khó quênVề quê vợ ở Hưng Yên, chàng trai Reid Mason Christopher (quốc tịch Mỹ) được bố mẹ dựng rạp, chuẩn bị 20 mâm cỗ tất niên với khoảng 200 khách mời là họ hàng, làng xóm.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Điện Biên, Tượng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng, cao 1,33m, nặng hơn 500kg, thể hiện hình dáng Bác ngồi bình thản, đưa mắt ngắm nhìn đất nước.
Món đồ cũ 20 năm trong túi đặt trên bàn thờ của bố, chàng trai TPHCM vỡ òaLúc thắp hương lên bàn thờ cha vào ngày giỗ, anh Sơn nhìn thấy chiếc ví đã cũ nằm một góc. Khi quyết định mở ra xem, món kỷ vật cũ 20 năm trước rơi ra như bóp nghẹt trái tim anh.
Chuyên gia chia sẻ ngày giờ đẹp hóa vàng năm 2026 theo văn hóa dân gianTheo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, hóa vàng là nghi lễ mang tính kết thúc chu kỳ Tết. Đây là lễ tiễn và lễ tạ, không phải lễ cầu tài, cầu lộc.
Nhận tiền 100.000 đồng, cả xóm căng bạt làm hàng chục mâm mở tiệc mừng 2/9Bữa tiệc mừng 2/9 năm nay ở nhiều nơi càng tưng bừng hơn khi người dân nhận được khoản tiền 100.000 đồng vào đúng dịp Quốc khánh.
Xóm đạo vùng cửa biển thờ ảnh Bác HồKhông khí đón Tết Độc lập tại xóm giáo thôn Phúc Hải (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) thật đặc biệt. Mỗi gia đình đều tất bật sửa soạn, bày biện hoa quả, bánh kẹo dâng lên bàn thờ Bác Hồ. 5 năm qua, tập tục này vẫn được người dân nơi đây gìn giữ và nhân rộng trong toàn thôn.
Người mẹ huyền thoại 12 lần tiễn con cháu ra chiến trường, không ai trở vềTrong 2 cuộc kháng chiến, mẹ Thứ nhận 9 giấy báo tử của 9 con trai, con rể cùng 2 cháu ngoại. Mẹ Thứ là biểu tượng vĩnh hằng về những người Mẹ Việt Nam anh hùng.
Mã số 5794: Bà lão đau yếu là chỗ dựa duy nhất của chồng tâm thần và 2 cháu nội mồ côiNỗi đau mất cùng lúc cả con trai và con dâu còn chưa nguôi, bà Ẹm lại nặng gánh lo tương lai của 2 cháu nội mồ côi. Điều bà trăn trở nhất: "Lỡ mai này tôi đổ bệnh, 2 đứa trẻ biết nương tựa vào ai".