Mã số: 5991

"Con ước lớn lên làm bác sĩ chữa bệnh cho bố, nhưng bố con chết rồi..."

(Dân trí) - “Con ước lớn lên sẽ làm bác sĩ chữa bệnh cho bố, nhưng bố con chết rồi...”, Quỳnh Anh nghẹn lại. Vắng mẹ, mồ côi cha, anh em Quỳnh Anh chống đỡ như thế nào trước cuộc sống khó khăn trăm bề?

Khi chúng tôi đến nhà, cháu Phan Quang Huy (SN 2009, trú xóm Giang Liên, xã Bích Hào, Nghệ An) đang cho lợn ăn. Con lợn nái sắp đẻ và đàn gà khoảng chục con là gia tài bố để lại cho anh em Huy.

Em gái của Huy, cháu Phan Thị Quỳnh Anh (SN 2012) ngồi lặng lẽ trước thềm, đôi mắt đỏ hoe hướng vào bàn thờ nơi đặt di ảnh bố - người đàn ông nhiều năm gà trống nuôi con, đến khi chết, trên ảnh thờ mới được ghép cái áo tươm tất...

Con ước lớn lên làm bác sĩ chữa bệnh cho bố, nhưng bố con chết rồi... - 1

Hai anh em Quang Huy và Quỳnh Anh bên di ảnh người bố đoản mệnh (Ảnh: Hoàng Lam).

Năm 2019, cuộc hôn nhân của anh Phan Văn Từ (SN 1984) đứt gánh giữa đường, anh nhận chăm sóc 2 đứa con chung, khi đó Huy 10 tuổi còn Quỳnh Anh mới 7 tuổi. Ít năm sau, chị Nhung (mẹ của anh em Huy) cũng có gia đình mới ở xã khác.

Cảnh gà trống nuôi con, anh Từ làm đủ công việc từ đồng áng, ruộng vườn, chăn nuôi, thời gian nông nhàn đi làm thợ sắt. Cuộc sống các con vốn thiệt thòi vì xa mẹ nên anh Từ cố gắng để anh em Quỳnh Anh không phải thiếu thốn so với các bạn cùng trang lứa. Bởi vậy, ngay cả khi sức khỏe giảm sút, sụt đến 8kg, anh cũng cố gắng gượng đi làm.

Chỉ khi không trụ được nữa, anh Từ mới chịu đến bệnh viện kiểm tra và choáng váng biết mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Căn bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn trên nền cơ thể đã suy kiệt vì lao động quá độ khiến anh chỉ có thể chống chọi với số phận thêm 20 ngày.

Ngày 19/4, anh Từ qua đời, để lại 2 con sống trong cảnh vắng mẹ, nay mồ côi cha.

Con ước lớn lên làm bác sĩ chữa bệnh cho bố, nhưng bố con chết rồi... - 2

"Con ước làm bác sĩ chữa bệnh cho bố, nhưng bố con chết rồi...",

Ông Phan Văn Sỹ (SN 1972), anh trai của anh Từ cho biết phía nhà ngoại của anh em cháu Huy cũng neo người, mẹ cháu đã có gia đình mới và sinh thêm một người con nay đã được 3 tuổi.

Thời gian anh Từ nằm viện điều trị, người vợ cũ cũng chạy qua chạy lại bệnh viện chăm sóc nhưng chị còn gia đình riêng, còn nhà chồng nữa. Bởi vậy sau khi bàn bạc, thống nhất, ông Sỹ quyết định thay em trai chăm sóc các cháu. Trước mắt, anh em Huy vẫn ở lại nhà hương khói cho bố, chăm sóc con lợn và đàn gà. Tối, những người anh chị họ sang ngủ cùng để hai anh em đỡ sợ.

Bố mất, mẹ lấy chồng, bé 14 tuổi nương tựa anh trai 17 tuổi (Video: Hoàng Lam).

“Anh em cháu nó còn dại lắm, cái gì cũng phải bày. Vừa rồi cháu Huy đi xin việc nhưng người ta không nhận. Cháu có ý định nghỉ học để đi làm nuôi em nhưng tôi không đồng ý, bảo cứ lo học, có gì bác và các o (cô) sẽ cố lo”, ông Sỹ tâm sự.

Nghe bác nói, cô bé Quỳnh Anh chỉ im lặng, mắt dán chặt xuống nền nhà. Từ hồi bố mất, cô bé Quỳnh Anh cũng trầm tính hơn hẳn. Cô bé hay ngồi lặng lẽ trên bậc thềm, nhìn vào bàn thờ có di ảnh bố.

Con ước lớn lên làm bác sĩ chữa bệnh cho bố, nhưng bố con chết rồi... - 3

Quang Huy chăm sóc con lợn nái - tài sản lớn nhất mà bố để lại cho hai anh em (Ảnh: Hoàng Lam).

“Con ước lớn lên sẽ làm bác sĩ chữa bệnh cho bố, nhưng bố con chết rồi...”, cô bé nghẹn lại, chớp chớp hàng mi cố không để nước mắt lăn ra. Có lẽ, em đang tự gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ hơn khi không còn bố bên cạnh. Nhưng liệu trong ngôi nhà đã rệu rã, cũ kỹ ấy, anh em Quỳnh Anh sẽ chống đỡ như thế nào với cuộc sống vốn đã khó khăn trăm bề?.

Bà Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Bích Hào, cho biết: “Hoàn cảnh của hai cháu Phan Quang Huy, Phan Thị Quỳnh Anh hết sức đặc biệt khi mẹ đi lấy chồng, có gia đình riêng, bố qua đời. Hội cũng hết sức quan tâm, hỗ trợ các cháu nhưng kinh phí có hạn.

Thông qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong các mạnh thường quân, quý độc giả yêu thương, hỗ trợ, giúp đỡ để các cháu có cuộc sống tốt hơn”.