Niềm vui đến với người vợ hiến thận cứu chồngVới số tiền hơn 116 triệu đồng bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, chị Lê trả được nợ, có tiền mua thuốc cho chồng, lo cho hai con ăn học.
Mã số 4921: Nước mắt người vợ hiến thận cứu chồng, gia đình liên tiếp biến cốSau ca phẫu thuật hiến thận cứu chồng, gia đình chị Lê lại đối diện với nỗi lo nợ nần, có thể phải bán nhà để trang trải.
Người chồng nghẹn ngào hôn tay vợ, nói lời yêu thương trước giờ hiến tạngNgười chồng nghẹn ngào nói lời tạm biệt trước khi hiến tạng người vợ trẻ chết não. "Nếu được lựa chọn thêm lần nữa, anh vẫn luôn chọn vợ và các con", anh òa khóc hôn tay vợ.
Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ thực hiện thành công 20 ca ghép thận"Những thành quả trong ngành y không thể đo đếm bằng những con số đơn thuần mà bằng niềm hy vọng được thắp lên, bằng giọt nước mắt hạnh phúc của người bệnh", bác sĩ Nguyễn Minh Vũ cho biết.
Chàng trai 18 tuổi nghẹn ngào: "Em sẽ giữ gìn trái tim người hiến tặng""Em sẽ chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt để giữ gìn trái tim người hiến tặng. Xin cúi đầu tri ân người hiến và gia đình đã cho em cơ hội được sống tiếp", bệnh nhân được ghép tim xúc động chia sẻ.
Mẹ đang nằm viện, con trai nén nỗi đau hiến tạng cha chết não cứu 6 ngườiNén nỗi đau, con trai giấu thông tin cha đã chết não với mẹ đang nằm viện vì sợ bà suy sụp, đồng thời quyết định hiến tạng cha để hồi sinh 6 cuộc đời khác.
Món quà từ người hiến chết não cứu sống bác sĩ trẻ vùng caoBệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện ca ghép thận thành công cho một bác sĩ vùng cao là người chăm sóc sức khoẻ cho hàng nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số.
Tôi hiến thận để cứu chồng, khi khỏe lại, anh đòi ly hônTôi từng nghĩ không có sự hy sinh nào lớn hơn việc nằm trên bàn mổ, đánh cược mạng sống của mình để giữ người đàn ông ấy ở lại với đời.
“Bố đã rời xa 2 năm nhưng bữa ăn nào hai con cũng lấy bát đũa mời cơm”“Gần 2 năm qua, bữa cơm nào hai bé cũng lấy bát đũa mời bố”, người mẹ trẻ xúc động chia sẻ tại Lễ tri ân người chết não hiến tặng mô, tạng. Hai năm trước, tạng của chồng chị đã cứu nhiều người bệnh.
Cuộc gọi lúc nửa đêm và hành trình 300km "trả nợ ân tình" của người phụ nữHay tin một bệnh nhân nguy kịch cần máu hiếm BRh- để cấp cứu, chị My bế vội con 2 tuổi đến trường từ 5h gửi cho hiệu trưởng, rồi cùng chồng vượt hơn 300km kịp thời hiến máu cứu người.