Tranh cãi thuê váy cưới rồi lội bùn đến mức vứt đi, cô dâu Đắk Lắk nói gì?Cô dâu tên N.Y. ở huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) lên tiếng sau khi bị cộng đồng mạng chỉ trích "thuê váy cưới rồi lội bùn đất đến mức phải vứt đi".
Người đàn ông ở Yên Bái bật khóc nhìn cảnh nhà tan hoang sau lũHình ảnh người đàn ông ở Yên Bái bật khóc trong lúc đang dọn dẹp căn nhà tan hoang, đồ đạc lấm lem bùn đất khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Bố nông dân nuôi con gái học RMIT gây sốt mạng: Có học kỳ phải bán 3 con bòVideo đôi chân lấm lem của ông Trần Văn Lộc, người bố nông dân ở Lâm Đồng nuôi con gái Trần Thị Ái Vi học RMIT, đang gây sốt mạng xã hội vì câu chuyện xúc động phía sau.
1.000 runner dự giải chạy OMO Chiến binh nhí - không ngại lấm lem kiên trì về đích1.000 runner từ 8 đến 14 tuổi hoàn thành cuộc đua trong bộ dạng lấm lem bùn đất nhưng vẫn háo hức khi được trao huy chương.
"Không bùn thì chẳng có sen"Cô giáo Hoàng Minh Diệp không ngờ mình bỗng dưng được gọi là "hoa hậu" vùng lũ. Cũng thật tình cờ là đúng dịp ấy diễn ra chung kết một cuộc thi hoa hậu.
00:24Người đàn ông bật khóc trong căn nhà lấm lem bùn đất sau cơn lũNgười đàn ông ở phường Hồng Hà, Yên Bái bật khóc giữa căn nhà tan hoang vì lũ khi đoàn từ thiện bước vào.
Bên trong xưởng nặn "ông Táo" cuối cùng ở TPHCMNằm nép mình dưới chân cầu Rạch Cây (quận 8), xưởng đất nung của ông Tiếp những ngày này luôn tất bật để chuẩn bị "ông Táo" phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Đây cũng là lò đất nung cuối cùng tại TPHCM.
Cầm 2 bằng cử nhân, cô gái về quê làm chủ vườn cà phê 40.000 m2Huyền Trang, cô gái 24 tuổi, quyết định bỏ phố, trở về quê để làm nông dân, thành công cung cấp 1 tấn cà phê ra thị trường sau chưa đầy 1 năm đầu khởi nghiệp.
Đất đá sạt lở trúng người, người đàn ông thoát chết may mắnNgười đàn ông đang đi xe máy trên đường, bất ngờ đất đá từ ta luy dương sạt lở trúng người, nạn nhân may mắn thoát chết.
Sạt lở đất vùi lấp 3 người ở Hòa BìnhVụ sạt lở đất trong đêm vùi lấp căn nhà của một hộ dân ở Hòa Bình đã vùi lấp 3 người, cháu bé 6 tuổi được cứu sống, 2 nạn nhân là người lớn tử vong.
Đồ mới hóa đồ cũ, người Hà Nội đốt nến quét bùn, dọn nhà cửaNước lũ rút đi để lại trong các ngôi nhà phố vô số bùn đất. Người dân phải dùng nhiều cách khác nhau để dọn rửa, vệ sinh. Nhiều người đốt nến dọn nhà vì sợ để lâu, bùn đất sẽ bám lâu hơn.
00:56Mã số 4321: Cha mất, mẹ bỏ đi, cậu bé 9 tuổi trở trụ cột cho gia đìnhKhông còn cha mẹ, chị gái lại khờ khạo, mới 9 tuổi nhưng Vũ thành trụ cột của gia đình. Để có con cá, con ốc cậu bé phải đánh đổi bằng tay chân trầy xước, mặt mũi lấm lem bùn đất.