1.000 runner dự giải chạy OMO Chiến binh nhí - không ngại lấm lem kiên trì về đích

Trường Thịnh

(Dân trí) - 1.000 runner từ 8 đến 14 tuổi hoàn thành cuộc đua trong bộ dạng lấm lem bùn đất nhưng vẫn háo hức khi được trao huy chương.

Ngày 12/7, giải chạy OMO Chiến Binh Nhí diễn ra tại công viên Biển Đông, Đà Nẵng. Sự kiện quy tụ hàng trăm gia đình với hơn 1.000 em nhỏ 8 - 14 tuổi.

1.000 runner dự giải chạy OMO Chiến binh nhí - không ngại lấm lem kiên trì về đích - 1

1.000 em nhỏ trong trang phục sắc đỏ trắng phủ đầy một góc công viên Biển Đông, ven bờ biển Mỹ Khê, Đà Nẵng để tham gia OMO Chiến Binh Nhí.

Với thông điệp "Lấm bẩn tiến xa", ban tổ chức đã bố trí đường đua trên cát với loạt chướng ngại vật ngập bùn đất. Không ngại lấm lem, tất cả các bé đã vượt qua 7 thử thách, hoàn thành cuộc đua và nhận huy chương finisher.

Huyền My (8 tuổi, Hà Nội) cùng bố mẹ đến Đà Nẵng từ nhiều ngày trước. Em thuộc nhóm runner xuất phát đầu tiên. Kể về cuộc đua chiều 12/7, cô bé cho biết, ban đầu nhìn thấy bùn đất, khá sợ. "Nhưng khi nhìn thấy các bạn nhảy ào xuống thì con cũng nhảy theo. Nó không đáng sợ như con nghĩ. Con mong những năm sau sẽ được tham dự giải", Huyền My nói sau khi về đích.

1.000 runner dự giải chạy OMO Chiến binh nhí - không ngại lấm lem kiên trì về đích - 2

Runner nhí không ngại bẩn vượt thử thách đu dây qua nước.

Đứng ngoài hàng rào và chạy theo con trên quãng đường về đích, anh Lê Văn Tiến - bố Huyền My cho biết, bé sinh ra và lớn lên ở Thủ đô nên không có nhiều không gian để vui chơi. Vì vậy cứ mỗi dịp hè, cả nhà sẽ cùng nhau du lịch, tham gia các hoạt động ngoài trời. Hoạt động tâm điểm của gia đình vào mùa hè này là giải OMO Chiến Binh Nhí.

"Tuổi thơ của bố cũng từng lăn lê lấm lem với bùn đất và đó là khoảng thời gian tôi thấy hạnh phúc nhất, nên muốn con trải nghiệm những thứ bố đã từng đi qua", anh Tiến cho hay.

1.000 runner dự giải chạy OMO Chiến binh nhí - không ngại lấm lem kiên trì về đích - 3

Thử thách vượt ống chui sình lầy.

Cũng là một em bé sinh ra và lớn lên ở thành phố, bùn, lầy, đất cát và các chướng ngại vật là những thứ khá xa lạ với cậu bé Nam Anh (10 tuổi). Em cho biết, phải loay hoay khá lâu mới vượt qua được thử thách đầu tiên, nhưng vẫn thấy vui khi về đích.

"Các bạn đã chỉ cho con cách để vượt qua thật nhanh các thử thách. Vì vậy qua cuộc đua này, con cũng đã học hỏi được nhiều điều từ các bạn, đặc biệt là tinh thần không ngại khó", Nam Anh nói.

Nói về chủ đề cuộc đua, ban tổ chức cho biết muốn tạo nên một sân chơi nuôi dưỡng lòng quyết tâm, sự kiên cường trong mỗi đứa trẻ.

"Để trẻ làm được điều đó, cần có sự đồng hành của phụ huynh, động viên, tiếp sức mạnh cho con mỗi khi con lấm lem và nỗ lực vượt qua những thử thách. Chúng tôi tin rằng sau mỗi vết bẩn là một câu chuyện về sự vươn lên, nỗ lực chiến thắng bản thân của các con. Và chúng tôi trân trọng điều đó", đại diện thương hiệu OMO cho hay.

1.000 runner dự giải chạy OMO Chiến binh nhí - không ngại lấm lem kiên trì về đích - 4

Runner nhí rời vạch xuất phát. 

OMO Chiến Binh Nhí là giải chạy do nhãn hàng OMO phối hợp cùng báo VnExpress tổ chức. Khởi động từ cuối tháng 6, sự kiện thu hút hơn 1.000 chân chạy nhí đăng ký. Các em đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước như Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM, Quảng Nam… Sau Đà Nẵng, ban tổ chức cho biết, giải chạy sẽ tiếp tục diễn ra tại các tỉnh thành khác trong thời gian tới.