Quán Lòng Chát ở Hà Nội vắng khách, nhân viên nói "hết lòng xe điếu"Ngày 7/5, phóng viên Dân trí trong vai khách hàng muốn thưởng thức món lòng xe điếu đang gây sốt tại quán Lòng Chát cơ sở Tôn Thất Tùng (Hà Nội) nhưng nhân viên báo... không có hàng.
"Sợ" rau bẩn bụi mịn, vợ chồng ở Hà Nội mua 1.500m2 đất quê để nghỉ dưỡngXuất phát từ sở thích chăm sóc cây và tạo nguồn thực phẩm sạch cùng không gian nghỉ ngơi cho gia đình, vợ chồng chị An đã chốt mua một mảnh đất um tùm. Để dễ hình dung, họ phải dùng tới ảnh vệ tinh.
Lệ Quyên "mê mẩn" quán bún riêu Hà Nội, thường xuyên ghé mỗi dịp ra BắcLà khách quen của một quán bún riêu tại Hà Nội, ca sĩ Lệ Quyên thường xuyên ghé thăm mỗi lần ra Bắc, khiến nhiều người hâm mộ tò mò tìm đến thưởng thức món ăn cô yêu thích.
Khách Tây mê óc heo, hột vịt lộn, cầm 100.000 đồng ăn đủ món ở Bắc NinhNhiều năm sống tại Việt Nam, anh Will Courageux (người Pháp) có dịp thưởng thức vô số món ăn ngon. Ẩm thực đa dạng, phong phú của Việt Nam cũng là một trong những lý do anh gắn bó với đất nước này.
Mã số 5556: Vợ nghèo bán sạch gà, lợn…, khẩn cầu nhà hảo tâm cứu chồng mắc bệnh hiểmMắc bệnh huyết khối trong tim, ông Tiến đã trải qua 2 ca phẫu thuật để giữ tính mạng. Tuy nhiên, quá trình chữa trị, phục hồi còn vô cùng gian nan, tốn kém, trong khi gia đình ông đã kiệt quệ.
Lòng xe điếu 40m, giá tiền triệu gây tranh cãi, chuyên gia tiết lộ sự thậtMột đoạn video ghi cảnh chủ quán ăn tại Hà Nội khoe bộ lòng xe điếu dài 40m, nặng 5,8kg, được cho là lấy từ một con heo cái nặng hơn 100kg gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Trung Quốc có món lòng xe điếu hay không?Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Trương Đại Soái cho biết, tại Quảng Đông quê hương anh, người dân rất thích ăn nội tạng nhưng riêng món lòng xe điếu anh chưa bắt gặp bao giờ.
Văn khấn cúng tất niên và gợi ý về mâm cỗ cúng tất niên 3 miềnCúng tất niên là một nghi lễ truyền thống của người Việt nhằm ghi nhận việc kết thúc một năm. Mỗi vùng miền lại có những lưu ý riêng khi chuẩn bị mâm cúng tất niên, văn khấn cúng tất niên...
Quán thịt quay ở Hà Nội khiến khách Tây ăn thử một miếng đã muốn khócLần đầu tiên nếm thử món thịt quay giòn bì tại một cửa tiệm trên phố cổ ở Hà Nội, anh Henry nói vui rằng "ngon tới mức phát khóc và muốn giữ lại khoảnh khắc này".
00:46Cụ ông Hà Nội nổi tiếng khi nuôi vịt làm thú cưng, dẫn đi dạo phố mỗi ngàyÔng Ngọc Quang (ở Hà Nội) nổi tiếng khắp các diễn đàn mạng xã hội khi nuôi vịt làm thú cưng. Mỗi chiều, ông chống gậy, dắt vịt dạo quanh phố phường.
Sinh viên quốc tế ném vịt, xin chữ ông đồ đón Tết ViệtHàng trăm sinh viên nước ngoài ném vịt, gói bánh chưng, xin chữ ông đồ để cảm nhận Tết Việt tại ĐH Hà Nội sáng nay (17/1).
Bằng Kiều và vợ tổ chức mừng thọ mẹ 85 tuổiNghệ sĩ chèo Lưu Nga - mẹ của Bằng Kiều - vừa được con trai và con dâu tổ chức sinh nhật tại Hà Nội, sau nhiều năm sống ở Mỹ.