Bỏ chức Giám đốc, về quê nuôi lươn giống lãi tiền tỷ mỗi nămThôi chức GĐ của một Cty nước ngoài để khởi nghiệp nuôi lươn, anh Nguyễn Thanh Tân chia sẻ, đó là hành trình không dễ dàng, nếu không nỗ lực và sự ủng hộ của người thân, chắc chắc không thành công.
Cái kết bất ngờ của giám đốc bỏ việc lương nghìn đô về quê nuôi lươnTừ bỏ chức vụ giám đốc với mức lương hơn nghìn đô, trở về quê ăn ngủ cùng con lươn. Nhờ sự kiên trì, nỗ lực, anh Tân đã vươn mình thành tỷ phú ở tuổi U40.
Vĩnh Long: Bỏ làm giám đốc về quê nuôi lươn kiếm tiền tỷĐang là giám đốc cho một công ty nước ngoài với lương gần 30 triệu/ tháng nhưng anh Nguyễn Thanh Tân (37 tuổi), ngụ ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã từ bỏ công việc về vườn nuôi lươn giống cho thu nhập tiền tỷ.
02:188X bỏ chức giám đốc lương nghìn đô về quê nuôi lươn sạch "hốt" bạc tỷTừ bỏ chức vụ giám đốc với mức lương hơn nghìn đô, trở về quê ăn ngủ cùng con lươn. Nhờ sự kiên trì, nỗ lực, anh Tân đã vươn mình thành tỷ phú ở tuổi U40.
Kết quả như mơ từ cú "quay xe" của chàng trai trẻBỏ nghề kinh doanh đá ốp lát, anh Lê Văn Đông (28 tuổi) về quê nuôi lươn không bùn, mỗi năm thu về gần nửa tỷ đồng.
01:58Chàng trai trẻ kiếm nửa tỷ đồng mỗi năm nhờ nuôi lươn không bùnBỏ nghề kinh doanh đá ốp lát, anh Lê Văn Đông (28 tuổi) về quê nuôi lươn không bùn, mỗi năm thu về gần nửa tỷ đồng.
Đơn hàng chế biến lươn đến cả tấn, thợ làm không ngơi tayTết Nguyên đán cận kề, làng Phan Thanh, xã Hợp Minh, Nghệ An rộn ràng vào vụ cao điểm chế biến lươn. Có cơ sở đã nhận đơn hàng lên đến hàng tấn lươn.
Người đàn ông hơn 20 năm gắn bó với nghề nhọc nhằn, hiểm nguy rình rậpHơn 20 năm qua, anh Phan Đức Thành ở Nghệ An gắn bó với nghề bắt lươn nhọc nhằn, hiểm nguy rình rập, phần vì yêu ký ức tuổi thơ, phần có thêm nguồn thu nhập.
Nghề lạ mà quen ở nông thôn, có thể kiếm đến nửa triệu đồng mỗi ngàyKhông cần ra khỏi làng, nhiều người dân xã Hợp Minh (Nghệ An) vẫn có thể kiếm 400.000-500.000 đồng mỗi ngày nhờ nghề rọc, quấn lươn.
Tri thức chế biến món lươn ở Nghệ An được công nhận Di sản quốc giaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định đưa tri thức dân gian về chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Người nuôi cá chép cúng ông Công ông Táo thấp thỏm chờ khách dù được mùaCận ngày 23 tháng Chạp, làng cá chép Sông Mây (Đồng Nai) tất bật thu hoạch hơn 70 tấn cá phục vụ thị trường Tết. Dù được mùa, nhưng người nuôi và thương lái vẫn thấp thỏm khi sức mua đang chậm lại.
Năm nay đón Tết nhà nội hay Tết nhà ngoại?Những tưởng chuyện đón Tết ở đâu là việc không có gì phải bàn, nhưng với nhiều gia đình chỉ vì không thống nhất đón Tết ở bên nhà nội hay nhà ngoại mà thành “to chuyện”, vợ chồng mặt nặng mày nhẹ suốt cả dịp Tết.