Chòng chành vượt sông tìm chữ của học trò vùng caoBao đời nay, những đứa trẻ ở thôn Thanh Cao, xã Thọ Thanh, huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa) muốn có được con chữ phải vượt qua sông Chu bằng bè mảng với những hiểm nguy rình rập.
Tròng trành qua đò, vượt sông tìm chữ(Dân trí) -Mỗi ngày, hàng trăm em học sinh và người dân thuộc thôn Nam Công, Tân Lập và thôn kinh tế mới Nam Tân (xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) phải đi trên những chuyến đò ngang đầy bất trắc, nguy hiểm luôn rình rập, để được đến trường, đi học và đi làm.
Chòng chành kéo bè vượt sông tìm chữNgày nào cũng vậy, cứ tầm 6h sáng, hàng trăm học sinh của các thôn Đồi, thôn Nghéo và thôn Biện (xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành) lại tập trung trên bến sông Bưởi để cùng kéo bè qua sông, tới trường tìm con chữ.
Nhói lòng trước cảnh học sinh vùng cao vượt sông tìm chữNgày qua ngày, các em học sinh tại xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị vẫn bất chấp mọi hiểm nguy để vượt sông đến trường, theo đuổi giấc mơ tìm chữ. Vào những ngày mưa, nước sông dâng cao thì việc đến trường của học sinh nơi đây càng trở nên khó khăn hơn.
Hàng trăm học sinh sẽ không còn phải vượt sông tìm chữNgày 12/7, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu treo dân sinh nối hai bờ sông Đáy, tại địa phận thôn Nam Công (thuộc xã miền núi Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).
Cảm phục trẻ em làng Bèo, Bọt vượt sông tìm chữLàng Bèo và làng Bọt, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) được bao quanh bởi một bên là sông nước, một bên là những dãy núi đá dựng đứng. Điều kiện khó khăn là thế, nhưng sự học của con em nơi đây rất đáng khâm phục.
Bộ GTVT chỉ đạo khắc phục tình trạng học sinh vượt sông tìm chữSau khi Dân trí có bài viết phản ánh về tình trạng học sinh xã Giao An, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) và xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) phải cược mạng sống vượt sông đến trường, Bộ GTVT đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các tỉnh.
Những cây cầu “nối đôi bờ vui” mang tên Dân tríTừ sự ủng hộ của bạn đọc, tính đến nay báo Dân trí đã xây dựng được 8 cây cầu để giúp các em học sinh vượt sông tìm chữ. Những cây cầu được đặt tên Dân trí thực sự đã "nối đôi bờ vui" trên khắp mọi miền đất nước.
Người mẹ gào khóc khi con trai bị cuốn trôi giữa dòng nước lũMột người mẹ ở thành phố Huế quỳ gối trên mặt đường ngập nước, liên tục gào khóc khi con trai bị lũ cuốn trôi.
Một xã ở Hà Nội có hơn 400 học sinh vẫn phải vượt sông mỗi ngày đi họcNgược về phía Tây khoảng 60km, có một “ốc đảo” duy nhất của TP Hà Nội với dân số chưa đến 7.000 người, nơi 458 thầy trò vẫn phải vượt sông bằng thuyền, phà mỗi ngày để tới trường.
Masteri Park Place: Dấu ấn tiếp nối vị thế và năng lực quốc tế của Masterise HomesĐón đầu xu hướng sở hữu nhà ở thực và đầu tư dài hạn, Masterise Homes khẳng định vị thế tiên phong và năng lực khi ra mắt Masteri Park Place, kiến tạo nơi sống năng lượng giữa lòng khu đô thị phức hợp biểu tượng The Global City.