Khởi động cuộc thi khởi nghiệp vì thành phố tôi yêuCuộc thi “Khởi nghiệp vì thành phố tôi yêu” đã chính thức khai mạc vào sáng 27/10 tại TPHCM. Cuộc thi này nhằm tìm kiếm nhân tài trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, cũng như tìm kiếm các giải pháp, phương án ứng dụng thực tiễn cho các vấn đề môi trường, giao thông, đô thị.
Mai Phương Thuý làm đại sứ chiến dịch “Vì thành phố tôi yêu”Sáng 9/4, chiến dịch “Vì thành phố tôi yêu” đã chính thức phát động tại thành phố Đà Nẵng với sự tham gia của hoa hậu Mai Phương Thuý trong vai trò đại sứ cùng hàng trăm tình nguyện viên.
Dân văn phòng "nấu một lần, ăn cả tuần" để không phải nghĩ hôm nay ăn gìNhững người lao động bận rộn ở Trung Quốc chọn cách mỗi tuần nấu ăn một lần, trữ đông thức ăn trong hộp cho từng ngày để không phải nghĩ "hôm nay ăn gì".
Chỉ nhờ một lưỡi dao, thành phố thu về gần 17 tỷ đồng nhờ khách đổ xô tớiDoanh số bán loại dao được rèn thủ công tại thành phố Sakai (Nhật Bản) ước tính khoảng 660.000 USD (gần 17 tỷ đồng) mỗi năm, trong đó hơn một nửa là khách nước ngoài mua về làm quà.
Ăn cơm nhà bạn trai một lần, từ đó tôi không bao giờ đến nữaKhi anh nói những lời đó, tình cảm tôi dành cho anh bấy lâu bỗng tan biến hệt như bong bóng xà phòng. Cả dịp Tết, tôi trốn về quê ngoại.
Nằm trong phòng bệnh, tôi ân hận khi nghe con trai và con dâu nói chuyệnNghe từng lời con dâu nói, nước mắt tôi chảy dài. Tôi thực sự không dám tin sau tất cả, mình vẫn còn nhận được sự chân thành này.
"Sáp nhập tỉnh là xu hướng tất yếu, nên làm ngay"Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh khẳng định, việc sáp tỉnh là xu hướng tất yếu nhằm đảm bảo bộ máy thông suốt, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Biển giới hạn tốc độ "chơi trốn tìm" sau cột điệnTại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) nhiều biển báo giao thông hư hỏng nhưng cơ quan chức năng chậm sửa chữa, có biển giới hạn tốc độ 20km/h cắm sau, gần cột điện như "chơi trốn tìm".
Giới trẻ đổ về check-in con dốc "nổi như cồn" ở Đà LạtNhững ngày gần đây, con dốc Sương Nguyệt Anh ở thành phố Đà Lạt bỗng "nổi như cồn", hút khách tham quan, trải nghiệm. Có những ngày, khách tập trung đông ở con dốc từ sáng sớm đến tối mịt.
Bố chồng vay tiền không trả, tôi lặng người khi phát hiện sự thậtTôi không tiếc khoản tiền bố chồng vay, nhưng việc ông thường xuyên cần tiền gấp gáp khiến tôi bắt đầu nghi ngờ. Tôi tự hỏi liệu có phải bố đang có chuyện gì mờ ám?
Lần đầu trò chuyện cùng các ông đồ tại phố ông đồ 2025Truyền thống xin chữ, cho chữ đầu năm vẫn được tiếp nối bất chấp sự lâu đời. Và làm cách nào mà người trẻ vẫn có thể bị thu hút, quyết tâm giữ gìn và phát huy phong tục văn hóa của dân tộc.
Bạn đọc giúp đỡ hơn 222 triệu đồng, thắp lên hy vọng của gia đình bà TuyếtSố tiền hơn 222 triệu đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ không chỉ giúp gia đình bà Tuyết vượt qua những khó khăn hiện tại mà còn tạo điều kiện để bà chăm sóc, nuôi dưỡng bé Trâm Anh.