Hà Nội: Chủ quán chi 1,4 tỷ đồng mở tiệm cà phê, mua 3 tấn sách cũNằm trong khu tập thể cũ ở Hà Nội, một quán cà phê gây chú ý khi đập tường mở cửa sổ, giữ không gian thô mộc và sở hữu khoảng 3 tấn sách cũ, với tổng chi phí xây dựng lên tới gần 1,4 tỷ đồng.
Lò đường hiếm hoi ở Đà Nẵng nổi lửa ngày cận TếtLò nấu đường thủ công hiếm hoi ở Đà Nẵng nổi lửa cả ngày để phục vụ nhu cầu người dân dịp Tết. Đường thủ công từ cây mía làm ra đến đâu bán hết đến đó, người làm công cũng có thêm chút tiền sắm Tết.
Thêm 2 thứ này giúp nước mía thành "thuốc quý" giải độc ganMột ly nước mía mát lạnh kết hợp cùng chanh và gừng không chỉ giúp giải khát trong ngày oi bức, mà còn có thể trở thành “liều thuốc” tự nhiên hỗ trợ gan thải độc và cải thiện sức khỏe tổng thể.
Người phụ nữ Hà Nội ngày uống 3 cốc nước mía để chữa đái tháo đườngBỏ thuốc điều trị, người phụ nữ ở Hà Nội tin theo "phác đồ mới" chữa đái tháo đường của một thầy lang, không cần dùng thuốc. Mỗi ngày bà ăn cơm với đường vào bữa sáng, uống thêm 3 cốc nước mía.
Người dân Đà Nẵng chật vật vì nắng nóng gay gắt kéo dàiSau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tại thành phố Đà Nẵng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người dân Đà Nẵng hay du khách đến tham quan thời gian này cũng chật vật chịu trận với nắng nóng.
Quán nước mía 64 năm TPHCM không tên, không chỗ ngồi vẫn nườm nượp kháchDù không bảng hiệu nhưng quán nước mía ở đường Phan Đình Phùng (Phú Nhuận, TPHCM) vẫn đông khách. Những ngày nắng nóng, khách kéo đến quán nườm nượp để xếp hàng chờ mua.
Người miền Tây xứ Nghệ và hành trình hơn sáu thập kỷ giữ vị ngọt nghề xưaHơn 60 năm qua, người dân miền Nghĩa Hưng, ở xứ Nghệ vẫn bền bỉ giữ nghề trồng mía, nấu mật và làm đường phên, gìn giữ vị ngọt quê nhà cùng niềm tự hào và khát vọng truyền nghề qua nhiều thế hệ.
Người trẻ thích thú trải nghiệm "uống nước ăn luôn cả cốc"Những ngày qua loại hình "uống nước ăn luôn cả cốc" đã gây được sự chú ý cho giới trẻ Cần Thơ. Nhiều gen Z sẵn sàng bỏ thời gian chờ đợi chỉ để trải nghiệm loại đồ uống mới lạ này.
"Chặt chém" 25.000 đồng/ly nước mía, người bán bị phạt 400.000 đồngMột người ở Đà Nẵng bị phạt 400.000 đồng vì bán nước mía với giá đến 25.000 đồng/ly, cao gấp 3-4 lần bình thường, nhưng không niêm yết.
Lần đầu tiên sau 6 năm thuê trọ, nữ lao động được lì xì tiền điện nướcSau 6 năm thuê trọ, Mai Ly (SN 2001, ngụ tại TP Đà Nẵng) lần đầu được chủ trọ lì xì toàn bộ tiền điện nước khiến cô gái không khỏi xúc động giữa áp lực chi tiêu cuối năm.
Cặp đôi Thổ Nhĩ Kỳ dành 24 tiếng ăn 10 món đường phố dưới 1 USD ở TPHCMLần đầu đến Việt Nam, hai du khách Thổ Nhĩ Kỳ dành hẳn một ngày để tham quan và khám phá ẩm thực đường phố ở TPHCM. Cả hai đều không khỏi bất ngờ với hương vị và giá cả những món mình thưởng thức.
Nắng như “đổ lửa”, bán nước mía kiếm bạc triệu mỗi ngàyThời tiết tại TPHCM vẫn đang trong giai đoạn nắng nóng kéo dài. Chính vì vậy, những điểm bán nước mía đang có dịp “hốt bạc”.