Cặp vợ chồng bại liệt kể về hành trình “tìm con” rơi nước mắtVới quyết tâm “có chết cũng phải được một lần làm mẹ”, cặp vợ chồng bại liệt phải ngồi xe lăn đó đã “hái trái ngọt” sau hành trình dài nhiều khó khăn, thậm chí đe dọa cả mạng sống để có thể mang thai, sinh con.
Mã số 5061: Bố mất, mẹ đi lấy chồng, con nguy cơ cắt chân vì không có tiền ghép xươngChi phí thực hiện ca phẫu thuật ghép xương lên đến 100 triệu đồng, không có tiền chạy chữa, bà ngoại ốm yếu đành đưa cháu về nhà, bất lực nhìn chân của cháu có nguy cơ hoại tử, liệt vĩnh viễn.
Mã số 5059: 8 năm, ngày nào người mẹ cũng ngóng tiếng con gọi "mẹ ơi!..."8 năm trời gồng mình chạy chữa căn bệnh bại não cho con, gia đình đã lâm vào cảnh kiệt quệ, nhưng chưa khi nào chị Nụ nguôi hy vọng một ngày được thấy con bước đi, được nghe tiếng gọi "mẹ ơi".
"Tết này gia đình tôi sẽ có nhà mới ở, tôi biết ơn bạn đọc Dân trí"Đón nhận số tiền gần 30 triệu đồng bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ, cụ Thường cho biết đang xây dựng căn nhà mới. Cụ nghẹn ngào: "Tết này gia đình sẽ có nhà mới ở, tôi biết ơn bạn đọc giúp đỡ".
Mã số 5032: Cặp song sinh mắc bại não và động kinh, bố mẹ nghèo chết lặngVay mượn chạy chữa hiếm muộn, vợ chồng chị Vân vỡ òa hạnh phúc khi đón cặp song sinh một trai, một gái ra đời. Nhưng, thật đau lòng cả 2 con đều mắc chứng bại não, động kinh khiến bố mẹ nghèo suy sụp.
Mã số 4981: Người phụ nữ rơi vào cảnh khốn cùng khi chồng bại liệt, con mắc bệnh timChồng bị bại liệt do di chứng chấn thương sọ não sau vụ tai nạn giao thông, con gái 3 tuổi mắc bệnh tim, chị Hờ Yêu như không tìm được lối thoát cho gia cảnh của mình...
Hơn 100 triệu đồng đến với người phụ nữ có con mắc bệnh tim, chồng bại liệtChồng bị tai nạn giao thông dẫn đến bại liệt, còn con gái mắc bệnh tim đẩy gia đình Hờ Yêu vào cảnh cùng cực, đói khổ. Thương hoàn cảnh, bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình hơn 100 triệu đồng.
Mã số 5041: Lời khẩn cầu của người mẹ nghèo nuôi con bại liệt, con ung thưKhông có tiền, chị Lữ Thị Phuông đành xin cho con thôi xạ trị để đưa về quê. Nơi bản làng heo hút, một đứa con bại liệt, đang nằm chờ mẹ...
Mã số 5048: Vợ nằm liệt, 2 con thiểu năng la hét cả ngày, người chồng lặng lẽ gồng gánhÔng Tòa có hai con bị khuyết tật về trí tuệ, la hét ầm ĩ suốt ngày. Gia đình vốn đã nghèo, giờ người vợ lại bị thoái hóa cột sống nặng, liệt nằm một chỗ khiến cuộc sống càng trở nên bế tắc.
Người phụ nữ khuyết tật vẽ lại cuộc đời bằng sự lạc quanHai chân đi lại khó khăn do sốt bại liệt từ nhỏ, thế nhưng chị Nguyễn Hoàng Linh không đầu hàng số phận. Chị vượt lên chính mình và giúp đỡ nhiều người đồng cảnh ngộ.
"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh: Tuổi xế chiều, vẫn không danh hiệu NSNDNghệ sĩ Xuân Hinh cho rằng, được làm nghệ sĩ của nhân dân là niềm vui, niềm hạnh phúc của mình.
10 năm qua, vợ sống quá tốt nhưng tôi vẫn muốn ly hônTừ ngày về làm dâu, vợ tôi luôn chu toàn mọi việc trong nhà. Ai cũng yêu quý cô ấy, chỉ có tôi là chưa từng cảm thấy rung động...