Nỗi lòng của người mẹ có con bị ung thư xương di căn phổi"Con sợ các bạn cười vì chỉ có 1 tay" là câu nói nghe nhói lòng của bé Minh Khoa 9 tuổi, ung thư xương di căn phổi, con trai chị Phạm Thị Đậu, thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định.
05:49Nỗi lòng của người mẹ có con bị ung thư xương di căn phổi"Con sợ các bạn cười vì chỉ có 1 tay", là câu nói nghe nhói lòng của bé Minh Khoa 9 tuổi, ung thư xương di căn phổi, con trai chị Phạm Thị Đậu thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định.
Cô bé 15 tuổi giữ được chân sau điều trị ung thư xươngBác sĩ Đỗ Cẩm Thanh, Bệnh viện K cho biết, bệnh nhi 15 tuổi ung thư xương giai đoạn 2B, độ ác tính cao. Các bác sĩ đã ghép xương nhân tạo giữ lại chân cho em.
Chàng trai Làng Nủ Nguyễn Chung Kiên đã không qua khỏiDù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ, nhưng trước tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng, chàng trai Làng Nủ, Nguyễn Chung Kiên đã không qua khỏi.
7 "bệnh vặt" này kéo dài, coi chừng mắc ung thưTổ chức Ung thư toàn cầu ước tính, trung bình mỗi năm Việt Nam phát hiện thêm 180.000 người mắc ung thư mới.
3 dấu hiệu ở chân cảnh báo ung thư phổiViệc nhận biết sớm các dấu hiệu ung thư phổi, đặc biệt là những triệu chứng xuất hiện ở chân, có thể giúp phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.
02:56Mã số 5290: Lời khẩn cầu của người mẹ ung thư giai đoạn cuốiNăm 2019, Thu phát hiện bản thân mắc ung thư vú khi vừa sinh đứa con trai đầu lòng. Các biến chứng càng rõ ràng hơn khi căn bệnh đã di căn đến phổi và não nhưng Thu vẫn cố gắng chống chọi vì con trai.
Nữ bệnh nhân ở Hà Nội có khối u buồng trứng nặng hơn 7kgChị H. (Hoàng Mai, Hà Nội) được đưa vào Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội trong tình trạng khó thở, bụng to như mang thai. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy khối u buồng trứng "khổng lồ", hơn 7kg.
Mắc ung thư vì tự tiêm hormone chuyển giớiNhiều trường hợp đối mặt với bệnh ung thư vì tự ý dùng thuốc hormone sau phẫu thuật chuyển giới.
Mã số 5271: Nước mắt bất lực của mẹ già gồng mình nuôi con ung thư, chồng mù lòaChồng mù lòa, nằm một chỗ, con trai ung thư giai đoạn cuối khiến gánh nặng cuộc sống đè lên vai bà Vân. Ở tuổi 77, bà nhặt nhạnh từng vỏ lon, con ốc để lo cho chồng, cho con.
Trao hơn 240 triệu đồng đến "người mẹ tự chụp ảnh thờ, viết tâm thư"Vừa sinh đứa con trai đầu lòng, chị Thu phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư quái ác. Thương hoàn cảnh của chị, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 240 triệu đồng.
Người mẹ vượt nghìn cây số giành lại đôi chân cho con mắc ung thư xươngDù 3 bệnh viện đều khuyên chỉ có cách cắt cụt chân mới cứu tính mạng của con trai, chị Nguyễn Thị Hạnh, mẹ của bệnh nhân Nguyễn Bảo Long (18 tuổi, Lâm Đồng), vẫn kiên trì nuôi hy vọng.