Cứu sống người bị khối u “ăn” sọNhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, teo lưỡi, bên cổ trái xưng to, bệnh nhân nam được chẩn đoán bị khối u bao sợi thần kinh ăn vào não.
Đau lưng tưởng thoái hóa, bất ngờ phát hiện khối u “ôm” sát cột sốngTưởng đau lưng do thoái hóa tuổi già, bà Hoa (70 tuổi) bất ngờ phát hiện khối u nằm sâu trong lồng ngực, sát cột sống và chèn ép dây thần kinh. Khối u "ẩn mình" sau triệu chứng đau lưng.
Cảm giác nuốt nghẹn khi ăn, người đàn ông mắc ung thư thực quảnThời gian gần đây, nam bệnh nhân có biểu hiện nuốt nghẹn khi ăn, nên đã đến Bệnh viện K khám. Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư 1/3 dưới thực quản, giai đoạn tiến triển cục bộ.
GS.BS người Mỹ tái tạo diện mạo mới cho bé trai mắc u sợi thần kinh phức tạpCuộc phẫu thuật 6 tiếng tại Bệnh viện FV đã thay đổi cuộc đời bé P.A.B.T (12 tuổi, Đồng Nai) - bệnh nhi mắc u sợi thần kinh bẩm sinh phức tạp.
Đau loét lưỡi suốt 4 tháng, người đàn ông 33 tuổi bất ngờ mắc ung thưSuốt 4 tháng bị đau, loét lưỡi, nam bệnh nhân trẻ tưởng nhiệt miệng, mua thuốc uống, bôi nhưng tình trạng không đỡ. Tại Bệnh viện K, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư lưỡi.
8 giờ “giải thoát” nữ bệnh nhân khỏi khối u lớn ở nền sọNhờ ứng dụng kỹ thuật vi phẫu và định vị hiện đại, ê-kíp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City (Hà Nội) đã bóc tách thành công khối u nền sọ kích thước lớn, giúp bệnh nhân phục hồi nhanh sau 10 ngày.
Chàng trai biến dạng cơ thể, 5 năm mang "tảng đá" trên vai vì căn bệnh hiếmTừ một bớt da nhỏ, nhiều năm sau chàng trai 29 tuổi như mang khối đá khổng lồ trên vai, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống. Bệnh nhân đã đi cầu cứu nhiều nơi nhưng “khối đá” vẫn ngày một lớn dần.
Sờ thấy khối cứng ở cổ, cô gái 24 tuổi phát hiện ung thư đã di căn hơn 20 hạchCho rằng chỉ là hạch viêm thông thường, nữ bệnh nhân 24 tuổi đi khám khi khối cứng ở cổ ngày càng to, gây vướng họng. Tuy nhiên, kết quả cho thấy ung thư tuyến giáp đã xâm lấn vỏ bao và di căn nhiều hạch cổ.
Cứu sống nam thanh niên 17 tuổi hôn mê do u não hiếm gặpNam bệnh nhân (17 tuổi ở Tuyên Quang) bị u não lan tràn dẫn đến hôn mê, nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện K với tâm thế "còn nước còn tát" và em đã vượt qua nguy kịch.
Mã số 5951: Bé gái 10 tuổi: “Nhà mình gần sập rồi, bố mẹ đừng chữa bệnh cho con nữa”Biết gia đình khó khăn, căn nhà gỗ mục ruỗng có nguy cơ sập, cô bé 10 tuổi với khối u khổng lồ giữa mặt nhiều lần nài nỉ bố mẹ "đừng chữa bệnh cho con nữa, hãy để dành tiền sửa lại nhà".
An Giang nỗ lực giảm nghèo bền vững: Phụ nữ làm chủ, cộng đồng cùng phát triểnVới tinh thần “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại An Giang đang mang lại những chuyển biến rõ nét.
Mã số 5895: Con trai nhiều lần mổ u não nguy kịch, mẹ nghèo giằng xé tâm can cầu cứuNhiều năm chống chọi u não, Nam bước sang tuổi 19 trong tình trạng nguy kịch, sự sống mong manh từng giờ trong phòng hồi sức. Gia đình hộ nghèo đã kiệt quệ khẩn cầu bạn đọc giúp con trai vượt cửa tử.