Đôi vợ chồng chết cháy có thể tự thiêu do nợ nầnTại hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 2 vợ chồng anh D. (Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) tử vong, ngôi nhà bị khóa trái bên ngoài và xăng được tẩm từ bên trong. Nhiều khả năng cặp vợ chồng trẻ tự tử do nợ nần.
Người đàn ông bị hàng xóm đâm tử vong tại quán biaGọi nhau ra quán bia hỏi chuyện nợ tiền, người đàn ông bị hàng xóm cầm dao đâm tử vong.
Lật tẩy người phụ nữ vay tiền chuộc con gái bị bắt cócBà H. cho biết phải đi vay tiền đưa cho các đối tượng bắt cóc để chuộc con gái. Qua điều tra, công an xác định bà H. nợ nần nên dựng chuyện, báo án giả.
Cứu kịp thời người đàn ông nhảy cầu vì thua lỗ chứng khoánChơi chứng khoán thua lỗ, người đàn ông nghĩ quẩn đã nhảy cầu tự tử, rất may được ngư dân phát hiện, cứu kịp thời.
Người phụ nữ sát hại nhân tình vì đòi nợ không đượcĐòi nợ không được, Tiên Cầm dao đâm nam thanh niên 26 tuổi tử vong rồi bỏ trốn về quê ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
Vụ con rể gây thảm án với gia đình vợ: Mâu thuẫn khi chia tài sản ly hôn?Theo đại diện chính quyền, nghi phạm mới ra tù gây thảm án ở Nghệ An rồi trốn lên rừng thông, treo cổ tự tử, là thành phần bất hảo ở địa phương.
Di thư để lại của nam thanh niên nhảy cầu tự tử ở Quảng BìnhTrong cuốn sổ để lại, nam thanh niên nhảy cầu tự tử tại Quảng Bình viết rằng việc kết thúc cuộc đời không phải vì nợ nần hay tình cảm và thừa nhận "Con xin lỗi mọi người, con là đứa bất hiếu".
Tiêu gần hết 150 triệu USD, tài tử "nuốt nước mắt" nhận cả vai dở để trả nợTài tử người Mỹ Nicolas Cage từng là một tài năng điện ảnh đình đám ở Hollywood. Ông thừa nhận rằng bản thân đã phải nhận cả những vai diễn dở để thoát khỏi nợ nần, tránh khỏi phá sản.
Lý Á Bằng thừa nhận khó trả hết khoản nợ 6,5 triệu USDTài tử Trung Quốc Lý Á Bằng thừa nhận đang gặp khó khăn tài chính và chưa thể thanh toán hết nợ nần. Năm ngoái, anh liên tục bị nhắc nhở vì khoản nợ hơn 6,5 triệu USD với nhà đầu tư.
Hà Nội đắt đỏ, khó mua nhà: Lương 50-60 triệu đồng/tháng mới dám tính chuyện an cư?Hà Nội thuộc top những thủ đô khó mua nhà nhất thế giới khiến nhiều người chật vật tìm nơi an cư. Mong muốn có một mái nhà càng xa vời khi Hà Nội nhiều năm đứng đầu cả nước về mức chi phí đắt đỏ.
Cưới 3 năm, tôi không biết đến lương của chồng và "té ngửa" vì một sự thậtChồng không bao giờ kể lương của mình bao nhiêu mà luôn nói "làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít". Tôi nghĩ anh phải trả nợ nên một mình gồng gánh các khoản chi tiêu trong gia đình.
Nỗi niềm lính hình sự phá án "người Việt lừa người Việt" hơn 500 tỷ đồngNhóm đối tượng người Việt Nam tại Campuchia dưới sự chỉ đạo của các ông chủ Đài Loan, Trung Quốc thực hiện các phi vụ lừa đảo nhằm vào hàng nghìn người trong nước, chiếm đoạt trên 500 tỷ đồng.