Trọng Hiếu trải lòng về 5 năm chữa lành nỗi đau mất bố(S)TRONG Trọng Hiếu cho biết anh từng trải qua quá trình dài để chữa lành nỗi đau mất bố và âm nhạc chính là "liều thuốc" giúp anh vượt qua.
Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ áp lực nghề y, cảnh báo nguy cơ lạm dụng AITừ những trải nghiệm thực tế trong nghề y, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ thẳng thắn về những áp lực nghề nghiệp, đồng thời cảnh báo nguy cơ lạm dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe.
Hai nhóm thanh niên đuổi đánh nhau loạn xạ trong đêm ở Đà NẵngVì mâu thuẫn nhỏ trong việc mượn điện thoại không trả, 2 nhóm thanh niên gây gỗ, đuổi đánh loạn xạ trong đêm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự khu vực ven biển Đà Nẵng.
Vị giám đốc bị cả nhà vợ coi như máy in tiền, Tết ám ảnh về ngoạiTôi có hai cái tội. Tội thứ nhất là ham sắc, chết vì gái đẹp. Tội thứ hai là để nhà vợ dắt mũi như một con lừa.
Dịch vụ báo hiếu cha mẹ đắt khách, doanh nghiệp kiếm bộn tiền dịp TếtNhiều người lao động xa xứ, Việt kiều không thể về quê đón Tết cùng cha mẹ tìm tới dịch vụ nhờ chăm lo cho người thân dịp Tết cổ truyền. Đây là mùa làm ăn sôi động nhất năm của dịch vụ báo hiếu.
“Các bạn 2004 ổn không”, câu hỏi khiến sinh viên sắp ra trường bật khócTừ một câu hỏi ngắn gọn được đăng tải trên mạng xã hội, hàng nghìn bạn trẻ sinh năm 2004 đã cùng lên tiếng chia sẻ về áp lực, mông lung và những ngã rẽ chưa kịp gọi tên sau cánh cửa đại học.
Lừa đảo tình cảm bằng AI, kịch bản "mổ heo" được công nghiệp hóaTrong kỷ nguyên số, tội phạm mạng không còn dừng lại ở những chiêu trò lừa đảo "thủ công" mà đã nâng cấp lên quy mô công nghiệp nhờ sự hỗ trợ đắc lực của trí tuệ nhân tạo (AI).
Trang sức Kim Phú Thái đáp ứng lựa chọn đa dạng của người tiêu dùngThương hiệu Kim Phú Thái tập trung phát triển xu hướng thiết kế, chất lượng và trải nghiệm sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng hiện đại.
Phim Cách em 1 milimet kết mở, khán giả khen, "đòi" có ngoại truyệnPhim “Cách em 1 milimet” kết thúc mở với tuyến nhân vật Tú (Quỳnh Châu đóng), khiến nhiều khán giả bình luận sôi nổi.
Sau tiệc tất niên, tôi đã “đi hoang” cùng đồng nghiệp kém tuổiĐêm đó, tôi đã không nghĩ nhiều đến đúng - sai, đến những chuẩn mực hay trách nhiệm. Tôi chỉ cho phép mình một lần trôi theo cảm xúc, một lần sống trọn vẹn trong khoảnh khắc mà trái tim dẫn lối.