Dự án “Trả ơn đời” – Nơi ươm mầm thành công“Trả ơn đời” là dự án vì xã hội, nơi những người thành công chia sẻ bài học kinh nghiệm của mình tới cộng đồng, được khởi xướng bởi doanh nhân Thảo Tây.
Đi để trả ơn đờiSinh ra với hình hài gầy gò, ốm yếu, xanh xao đã là một dấu hiệu bất lành cho sự sống. Có phải tạo hóa ưu ái khi để tôi rời bụng mẹ sớm hơn gần hai tháng so với một đứa trẻ thông thường? Hay chính ông trời muốn tôi nhanh chóng đối mặt với cuộc đời đầy sóng gió?
Trả ơn đời sau 19 lần cai nghiện14 năm vật vã với “nàng tiên nâu”, 19 lần cai nghiện và cuối cùng đã thành công nhờ nỗi ân hận trước ánh mắt khắc khoải của mẹ và sự giúp sức của người thân. Giờ đây, anh là một đồng đẳng viên đắc lực của cuộc chiến chống HIV/AIDS của TP Huế.
Thấy người khác gặp nạn trên đường, người đàn ông 10 năm làm việc xúc động"Ngay từ nhỏ, tôi là đứa trẻ mồ côi cha, được nhiều người giúp đỡ. Lớn lên, tôi nguyện dùng sức để trả ơn đời", anh Long nói.
6 năm vật nài... tìm cái chết và hành trình chữa lành của "người kể chuyện"Cú ngã từ cầu thang khiến thạc sĩ tâm lý Hoàng An liệt hai chân. Anh mất 6 năm để vực dậy sau biến cố, trở lại bục giảng và làm thiện nguyện để "trả ơn đời vì đã muốn tôi sống"...
Chuyện của những người cứ “cho máu” là khỏeTrong 100 gương mặt hiến máu tình nguyện tiêu biểu được tôn vinh, nhiều người đã quen hiến máu là chuyện thường ngày, nhưng cũng là mục đích sống, là cách để họ trả ơn đời bởi cũng từ những giọt máu của người không quen biết đã hồi sinh họ.
Chân dung mẹ Việt Nam anh hùngVới mong muốn “tri ân và trả ơn đời”, họa sĩ Đặng Ái Việt với chiếc Chaly bé nhỏ đã vượt qua lộ trình hơn 8.000 cây số, khắp ba miền Bắc, Trung, Nam…để ký họa hàng trăm chân dung bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Sau 10 năm nợ nần, “Quách Tĩnh” Lý Á Bằng tạo kỳ tích kinh doanh gây sốcDiễn viên Trung Quốc Lý Á Bằng bất ngờ tạo nên cú “lội ngược dòng” sau nhiều năm kinh doanh thua lỗ. Theo 163, doanh thu công ty của Lý Á Bằng đạt 7 tỷ NDT (hơn 26.000 tỷ đồng) chỉ trong vòng một năm.
Bọn trẻ với những người bạn ảo… luôn tuân lệnhTôi lạnh người nghĩ đến viễn cảnh năm 2030, con cái chúng ta có thể sử dụng AI để soạn thư xin lỗi, viết lời cầu hôn, thậm chí là tư vấn cách trả lời tin nhắn của người yêu.
“Cả cuộc đời này, tôi cũng không trả hết ơn của mọi người”“Số tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ như chiếc phao nâng đỡ, giúp chồng tôi có thêm chi phí điều trị. Cả cuộc đời này, tôi cũng không trả hết ơn của mọi người", chị Trà My xúc động nói.
Ba lần bắt gặp bạn gái vào nhà nghỉ với người khác, tôi vẫn muốn kết hônMột lần, tôi vô tình thấy bạn gái bước ra từ một nhà nghỉ. Nhưng đó không phải là lần duy nhất mà còn 2 lần như vậy nữa. Lần nào em cũng ôm tôi khóc lóc, xin lỗi. Lần nào tôi cũng mềm lòng thứ tha.
“Thế hệ kỳ tích” rời rạp, thu được 853 triệu đồngPhim “Thế hệ kỳ tích” của đạo diễn, nhà sáng tạo nội dung Hoàng Nam rời rạp với doanh thu 853 triệu đồng.