Mẹ già đi trông trẻ thuê dù của ăn của để, con cái phải làm sao?Con bà kiếm cả trăm triệu/tháng, triển vọng kinh doanh ngày càng tốt nhưng bà vẫn quyết định đi trông trẻ thuê với thù lao khiêm tốn. Con cái hết lòng khuyên nhủ, nhưng không thể lay chuyển được bà.
Hốt bạc nhờ trông trẻ mùa hèVào hè, nhiều trường mầm non công lập đóng cửa khiến các bậc cha mẹ xoay đủ cách để gửi con. Song, đây lại là dịp để các nhà trẻ tư thục và dịch vụ trông trẻ thuê hốt bạc.
Trẻ Em Việt: Cung cấp giải pháp thiết kế - thi công khu vui chơi trẻ emTrong bối cảnh các đô thị phát triển nhanh chóng, nhu cầu tìm kiếm không gian vui chơi kết hợp giáo dục cho trẻ em ngày càng tăng cao. Trẻ Em Việt mang đến giải pháp thiết kế - thi công khu vui chơi trẻ em bài bản, chú trọng trải nghiệm, an toàn.
Mã số 5817: Mồ côi cha, bé trai 2 tuổi theo ông bà xuống núi chữa tan máu bẩm sinhBé Cháng Thanh Tùng được phát hiện mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ khi 2 tháng tuổi. Hơn 2 năm qua, giữa cảnh nghèo khó, ông bà ngoại vẫn bồng bế cháu băng rừng, vượt núi đi chữa bệnh.
Thu nhập 7 triệu ở Hà Nội, chàng trai vừa chăm con, vừa nuôi vợ học đại họcKết hôn khi vợ còn là sinh viên, anh Trịnh Đình Kỳ trở thành trụ cột kinh tế của gia đình nhỏ. Thu nhập chưa đến 10 triệu đồng giữa Hà Nội đắt đỏ khiến vợ chồng Kỳ phải cân nhắc từng khoản chi.
Lý Liên Kiệt để mặt mộc, tắt công cụ chụp ảnh, đáp tin đồn thay tim đổi máuNhững hình ảnh mới nhất của ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt tiếp tục khiến công chúng bất ngờ. Ở tuổi 62, ông trông trẻ trung, nhanh nhẹn và hoạt bát.
Mã số 5808: Vợ chồng trẻ như bị "trời hành": "Nếu không được điều trị, con tôi sẽ chết"Đang tất tả chạy chữa cho con trai bại não, chị Vy bàng hoàng khi nhận tin con gái mắc ung thư máu. Chi phí điều trị chồng chất khiến vợ chồng chị rơi vào cảnh kiệt quệ, tuyệt vọng.
Vụ bé trai nghi bị lừa “đến khách sạn gặp cha”: Người mẹ nói do bế tắcNgười phụ nữ ở Đà Nẵng cho biết do bế tắc khi người thân từ chối chăm con, bà đã gọi taxi chở bé trai đến khách sạn với lý do “gặp cha” rồi tắt điện thoại, khiến nhiều người tưởng cháu bị bỏ rơi.
Bắt cháu nội đi nhà trẻ, mẹ chồng tôi nhận 6 triệu đồng trông cháu hàng xómSau sự việc này, tôi cảm thấy mẹ chồng là người quá coi trọng vật chất. Sự kính trọng của tôi dành cho bà đã không còn nữa.
Mặc kệ lời bàn tán, tôi vẫn chi 20 triệu đồng/tháng giáo dục sớm cho conLà một người mẹ, tôi không đặt kỳ vọng rằng con phải giỏi hơn ai. Tôi chỉ mong con phát triển đồng đều, tự tin và được sống trong một môi trường thoải mái thể hiện khả năng của mình.
Cảnh trái ngược dưới những gầm cầu ở TPHCMCùng là không gian dưới gầm cầu, nhưng ở khu Nam TPHCM nhiều nơi bị chiếm dụng làm bãi xe, nơi đổ rác; trong khi ở khu Đông Bắc, người dân lại tận dụng làm khu vui chơi, thể thao, sinh hoạt cộng đồng.
Học sinh nhiều nước ở lại trường sau 15h30 phải đóng thêm tiềnHọc sinh tiểu học tại nhiều quốc gia châu Á, Âu, Mỹ đều tan học trong khoảng 14h-15h30. Sau khung giờ này, bố mẹ phải trả phí nếu muốn nhà trường trông giữ.