Người bị đánh trước Bệnh viện Từ Dũ đòi bồi thường gần 250 triệu đồngBị Quách Minh Nhựt đánh tới tấp vào mặt, đầu, gây thương tích 6%, ông Thái yêu cầu bồi thường 4,5 triệu đồng viện phí và hơn 242 triệu tổn thất tinh thần.
Cha nghèo của 3 đứa trẻ được hỗ trợ thêm số tiền lớn trước ngày xuất việnLúc bệnh ngặt nghèo nhất, anh Khá đã được bạn đọc Dân trí hỗ trợ gần 153 triệu đồng viện phí. Nay khi sắp xuất viện, người cha nghèo của 3 đứa con thơ lại được bạn đọc hỗ trợ thêm hơn 37 triệu đồng.
03:59Giáo viên mầm non khóc nghẹn, tính bỏ nghề vì thất nghiệp kéo dàiKhi con trai nhập viện, chị Tuyết gạt nước mắt chạy khắp nơi vay mượn 3,5 triệu đồng viện phí. Hơn nửa năm thất nghiệp, chị Tuyết cho biết đã nhận đủ cay đắng vì thiếu tiền chăm lo cho gia đình.
Giáo viên mầm non khóc nghẹn, tính bỏ nghề vì thất nghiệp kéo dàiKhi con trai nhập viện, chị Tuyết gạt nước mắt chạy khắp nơi vay mượn 3,5 triệu đồng viện phí. Hơn nửa năm thất nghiệp, chị Tuyết cho biết đã nhận đủ cay đắng vì thiếu tiền chăm lo cho gia đình.
Giả tị nạn để xin việc làm, công nhân ngừng việc vì giảm phụ cấpNhật Bản cảnh báo tình trạng giả xin tị nạn để tìm việc, 1.500 công nhân ở Nghệ An ngừng việc vì giảm phụ cấp, công nhân may phải làm hết sức để có lương 10 - 12 triệu đồng, bệnh nhân trả gần 20 triệu đồng viện phí vì quên đóng BHYT...là những thông tin "nóng" trong lĩnh vực việc làm tuần qua.
00:48Mã số: 3449 Chồng “chạy đôn, chạy đáo” vay tiền đóng viện phí cứu vợ bị viêm cơ tim cấp sau khi sinh con được mấy ngàyĐưa vợ ra Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu nhưng trong người Đức chỉ vẻn vẹn được 2 triệu đồng. Vợ Đức bị viêm cơ tim cấp cần phải chạy ECMO gấp và phải đóng trước 100 triệu đồng viện phí nhưng Đức không xoay đâu ra. Sau khi vợ qua cơn nguy kịch, Đức mới vay được chỗ này một ít, chỗ kia một ít đóng viện phí nhưng đến nay vẫn chưa đủ…
Thu phí “cắt cổ” ở cơ sở hai của bệnh viện Chợ RẫyNhiều bệnh nhân thấy mình như bị lừa sau khi được Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển sang “cơ sở” hai (còn gọi là vệ tinh) của bệnh viện này điều trị. Mỗi bệnh nhân dù bệnh nhẹ hay nặng cũng phải trả hơn 1 triệu đồng viện phí mỗi ngày.
Mã số 5897: Bi kịch gia đình vùng cao: 3 mẹ con nguy cấp sau bữa cơm trưaSau bữa cơm trưa, vợ và 2 con anh Vì Văn Khuyến bất ngờ buồn nôn, co giật rồi ngất xỉu… Kiệt quệ sau nhiều ngày gồng mình níu giữ tính mạng vợ con, người đàn ông dân tộc Thái khẩn thiết xin giúp đỡ.
Gia đình anh Cường xin dừng nhận hỗ trợ, gửi lời tri ân sâu sắc tới bạn đọcSau khi được tài trợ toàn bộ chi phí điều trị, gia đình anh Đỗ Như Cường xin dừng tiếp nhận ủng hộ. Người vợ xúc động gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm đã đồng hành.
Mã số 5896: Thiếu 250 triệu đồng đặt stent cứu chồng, vợ ung thư phổi cầu cứuNgười chồng bị lóc tách động mạch chủ, cần phẫu thuật đặt stent khẩn cấp với chi phí 250 triệu đồng. Kiệt quệ, người vợ mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối bật khóc, khẩn cầu nhà hảo tâm cứu giúp.
Người mẹ bị bệnh nặng nuôi con tật nguyền được hỗ trợ kinh phí điều trịNgười mẹ ở tỉnh Đắk Lắk mắc xơ gan, nuôi con trai bị hội chứng Down, được bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 107 triệu đồng để điều trị bệnh.
Mẹ phản đối kịch liệt, nam sinh vẫn quyết đi du học và cái kết bất ngờ“Không có nền tảng tài chính dư dả, không được gia đình ủng hộ, một sinh viên muốn đi du học phải làm gì?” - chia sẻ từ Hoàng Minh Triết, du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.