03:04Hà Nội mù mịt: Cả nhà "sụt sịt", cứ ra đường là da rộp đỏBầu trời mù mịt, các tòa nhà cao tầng như ẩn hiện trong "lớp sương" trắng đục, tầm nhìn bị hạn chế. Đó là tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội trong nhiều ngày trở lại đây.
Hà Nội mù mịt: Cả nhà khổ vì "sụt sịt", cứ ra đường là da rộp đỏBầu trời mù mịt, các tòa nhà cao tầng như ẩn hiện trong "lớp sương" trắng đục, tầm nhìn bị hạn chế. Đó là tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội trong nhiều ngày trở lại đây.
Bầu trời Hà Nội mờ đặc trong buổi sáng 13/11Sáng 13/11, các tòa nhà cao tầng như biến mất trên bầu trời mù mịt. Trước đó ngày 12/11 tại khu vực nội thành đã ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (AQI) vượt ngưỡng 300 - là mức nguy hại, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người.
Ảnh Hà Nội trong báo động đỏ về ô nhiễm không khíHà Nội đang trong một đợt ô nhiễm không khí kéo dài liên tục. Chất lượng không khí ở một loạt điểm nội thành và ngoại thành Thủ đô đều ở mức kém và xấu. Trời mù mịt, bụi mịn giăng như sương khắp nơi...
"Cá Chép" tiếp tục bảo vệ sông HồngGió thổi rét căm căm trong tiết trời mù mịt, những con người trẻ tuổi vẫn tự nguyện đứng như “trời trồng” trên cầu để bảo vệ dòng sông Hồng. Không hô hào, họ chỉ lặng lẽ hành động bằng “vũ khí” tự chế là một khẩu hiệu đơn giản: “Thả cá đừng thả túi nilon!”.
Người dân làm gì để ứng phó với hình thái thời tiết bất lợi sắp xuất hiện?Theo chuyên gia, để ứng phó với các hình thái thời tiết bất lợi địa phương cần có các thông báo, hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp có những điều chỉnh cho phù hợp trong xây dựng, sản xuất.
TPHCM mù sương từ sáng đến trưaTrưa 22/10, nhiều khu vực ở TPHCM vẫn xuất hiện sương mù, các tòa nhà cao tầng như ẩn trong lớp màng trắng đục. Hiện tượng này xuất hiện từ sáng đến trưa.
Sinh viên khổ sở vì "ổ gà, ổ voi" giăng đặc ở làng đại họcĐường sá tại khu đô thị ĐH Quốc gia TPHCM hư hỏng nghiêm trọng, bề mặt bị cày nát bởi hàng loạt "ổ gà, ổ voi". Việc đi lại trở thành nỗi ám ảnh của sinh viên, đặc biệt vào ban đêm và trời mưa.
Lốc xoáy bất ngờ quét qua xã vùng cao vừa oằn mình trong lũ dữMột trận lốc xoáy xảy ra tại bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An khiến nhiều người bỏ chạy. Đây là khu vực mới chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ cuối tháng 7.
Đường liên tỉnh chi chít "ổ voi", ô tô dò dẫm bò quaTuyến đường ĐH20 nối xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) với xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn chi chít "ổ voi", khiến người dân ví von đây là “con đường khổ ải” hay “đường hố bom”.
Bê tông, tấm kính "từ trên trời" rơi trúng 2 người đi đường ở Hà NộiLực lượng chức năng đang làm rõ vụ vật liệu xây dựng rơi từ căn nhà đang sửa chữa trên đường Tôn Đức Thắng xuống đất, khiến 2 người bị thương.
Làm ơn đừng bật đèn khẩn cấp khi lái xe đi trong mưa!Tôi thật sự không hiểu sao nhiều tài xế cứ khăng khăng giữ quan niệm phải bật đèn khẩn cấp khi trời mưa to hoặc sương mù thì người khác mới nhìn thấy mình để tránh. (Độc giả Hoàng Cường)