Người dân miền Tây lỉnh kỉnh hành lý trở lại TPHCM sau lễThời tiết oi bức khiến hành trình trở lại TPHCM, Bình Dương... học tập và làm việc của người dân từ các tỉnh miền Tây thêm nhọc nhằn, khó khăn.
Hàng trăm trẻ vùng cao phải ngồi học trong giá rétTại tỉnh Thanh Hóa, ở một số xã biên giới giáp với nước bạn Lào mỗi khi tiết trời sang đông là cả vùng núi như chìm trong cái lạnh tê tái. Hàng trăm học sinh phải ngồi học trong phòng tranh tre, nứa lá trong cái rét buốt thấu da thịt.
Các nữ nghệ nhân dân tộc thiểu số trổ tài se tơ, dệt vải giữa Thủ đôKhông gian sáng tạo làng nghề Hà Nội là cuộc trình diễn cách làm thủ công nhất để tạo ra những sản phẩm tinh xảo từ bàn tay các nghệ nhân, trong đó có nhiều chị em phụ nữ dân tộc thiểu số.
Loại lá bỏ đi nay xuất ngoại thành hàng đắt đỏ, mang về 2 triệu USD/nămLoại lá này có mặt ở hầu hết các tỉnh trên cả nước, mang về giá trị xuất khẩu lớn cho Việt Nam.
Cả nước còn tới 150.452 phòng học tranh tre nứa lá, tạm, nhờ, mượn, thuêTheo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước còn khoảng 150.452 phòng học để xóa phòng tranh tre nứa lá, bán kiên cố, tạm, nhờ, mượn, thuê (mầm non 54.700 phòng; tiểu học 71.289 phòng; THCS 21.700 phòng; THPT 2.763 phòng).
00:55Xót xa phòng học tranh tre và những lớp học “hai trong một”Nằm cạnh con đường chạy dọc bờ sông Mã, lớp học được làm bằng tranh tre, nứa lá xung quanh trống huơ trống hoác, cạnh đó là phòng học kiên cố của những lớp học “hai trong một”... Đó là những thực tế đầy xót xa của điểm trường lẻ bản Sậy, xã Trung Thành, huyện miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa).
Khởi công xây dựng công trình phòng học Dân trí thứ 20 tại Chiềng KheoNgày 01/7, báo Dân trí phối hợp Quỹ For Children Foundation và Hội cha mẹ Nhân ái đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình phòng học Dân trí thứ 20 tại điểm trường bản Buốt, thuộc trường tiểu học Chiềng Kheo, xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Công trình có giá trị 187 triệu đồng gồm 2 phòng học với tổng diện tích 70m2.
Khe Rịa và Khe Cái đã có trường mớiSau 4 tháng trở lại xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi không khỏi lấy làm bất ngờ khi 2 điểm trường tranh tre nứa lá, tạm bợ của trường tiểu học Vũ Chấn đã được phá bỏ để xây mới hoàn toàn. Điểm trường mới khang trang, sạch đẹp, giúp cho thầy cô và học sinh từ nay an tâm dạy và học.
Heo hắt Chiềng Sơ…Chúng tôi đến điểm trường Chiềng Sơ mà cứ ngỡ như mình đang đi ngược thời gian. 30 năm trước, thế hệ chúng tôi cũng từng học trong những ngôi trường xập xệ, xuống cấp nhưng nó không đến nỗi thảm cảnh như các em học sinh nơi đây: tường tranh vách lá, mưa thì dột, gió thì sợ sập, nắng thì rát bỏng cả người, tù mù vì không có điện…
Những người phụ nữ mất vân tay, bật máu mỗi ngày để kiếm 100.000 đồngCông việc làm nón lá vất vả, nhiều lần những người thợ bật máu, mất cả vân tay. Thế nhưng, với họ, được "giữ lửa" nghề truyền thống là niềm vui mỗi ngày.
Thăm lại điểm trường một thời tranh tre, nứa láSau những năm phải học trong lớp học tạm bợ bằng tranh tre, nứa lá dột nát, thầy và trò điểm trường Đồng Vòi thuộc trường Tiểu học Dân Tiến 1 (xã Dân Tiến, Võ Nhai, Thái Nguyên) đã có được những lớp học mới khang trang, sạch đẹp do Công ty Kwwang Geon và Công ty TNHH KSG Việt Nam tài trợ.
Lạnh 4 độ C, học sinh nhiều nơi phải nghỉ họcNgày 21/12, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho biết, hiện 350 học sinh ở 2 xã miền núi Ch’Ơm và Ga Ri đã phải tạm thời nghỉ học do trời quá rét. Các em học sinh thuộc 3 cấp học gồm mầm non, tiểu học và THCS, chính thức nghỉ từ ngày 20/12.