Cô học trò nghèo được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khenMẹ mất sớm, gia cảnh khốn khó, nhưng em Trần Thị Ngát, học sinh lớp 12C8, Trường THPT A Hải Hậu, huyện Hải Hậu (Nam Định), 12 năm liền là học sinh giỏi toàn diện. Mới đây em còn vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
"Phù thủy âm thanh" Bành Bắc Hải qua đờiNSND Bành Bắc Hải, người được mệnh danh là "phù thủy âm thanh", đạo diễn âm thanh của hàng loạt phim điện ảnh nổi tiếng, vừa qua đời, hưởng thọ 67 tuổi.
Những người cuối cùng giữ nghề làm đường mía xứ QuảngTừng là nghề truyền thống thịnh vượng ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, những lò làm đường mía thủ công giờ chỉ còn vài hộ bám trụ, âm thầm giữ lửa nghề và một phần hồn cốt quê nhà.
Vựa lá "mùng 5" trăm tuổi giúp nông dân bỏ túi hàng trăm triệu đồng mỗi vụCận Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), nông dân vùng trồng cây thuốc nam lại tất bật thu hoạch lá thuốc. Nhu cầu thị trường tốt giúp họ có thu nhập hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng dịp chính vụ.
Vụ sai phạm tại Thuduc House: Chi tiền tỷ để "mua chuộc" cán bộ thuếMột số cán bộ thuế tại TPHCM đã nhận hối lộ để "tiếp tay" cho những sai phạm liên quan Công ty công ty phát triển Nhà Thủ Đức.
TPHCM: 3 cán bộ thuế bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộMột số cán bộ thuế tại TPHCM đã nhận hối hộ để "tiếp tay" cho những sai phạm liên quan Tổng Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức.
02:16Quán chay giữa ruộng "hot" nhất miền Tây đón hàng trăm lượt khách mỗi ngàyQuán chay giữa đồng lúa bát ngát của gia đình chị Trần Thị Kim Bình (27 tuổi) thu hút rất nhiều thực khách gần xa đặc biệt là giới trẻ đến ăn uống suốt hơn 2 tháng nay.
Bạn đọc Dân trí hỗ trợ gia đình bị tai nạn giao thông hơn 200 triệu đồngNhận sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Ngát xúc động chia sẻ: "Hiện nhà em đã khá hơn rất nhiều, không tuyệt vọng như cách đây 2 tháng. Tất cả là nhờ có sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí".
Biên kịch Hồng Ngát kể kỷ niệm "treo gà ở xe" đi đón nhà thơ Lâm Thị Mỹ DạThông tin nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ qua đời ở tuổi 74 khiến đồng nghiệp, giới mộ điệu tiếc thương. Một số nhà thơ từng thân thiết kể kỷ niệm khó quên với tác giả của "Khoảng trời, hố bom".
Lao động ngoại tỉnh: Những "lát cắt" không thể thiếu nơi phố thịVới nhiều lao động ngoại tỉnh, cuộc sống Hà Nội có phần hối hả nhưng tạm bợ. Ai cũng tranh thủ kiếm tiền cho cuộc sống lâu dài sau này nơi quê nhà. Điều đó đã tạo nên những "lát cắt" của cuộc sống...
Mã số 4657: Mẹ cam chịu tật nguyền sau tai nạn thảm khốc để lấy tiền chữa trị cho conSau vụ tai nạn, Ngát bị đa chấn thương nghiêm trọng, chồng chị tử vong tại chỗ, con trai gãy tay chân, chấn thương sọ não… Gia đình người phụ nữ này đang yên ấm bỗng chốc tan nát, rơi vào đường cùng.
Ngày thơ Việt Nam "Tổ quốc bay lên" lần đầu tiên tổ chức tại Ninh BìnhNgày thơ Việt Nam lần thứ 23 có chủ đề "Tổ quốc bay lên" và lần đầu tiên được tổ chức tại TP Hoa Lư (Ninh Bình) với nhiều đổi mới.