"Biển người" chen chân vào Thảo Cầm Viên TPHCM dịp lễ giỗ Tổ Hùng VươngDịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, hàng nghìn du khách đổ về Thảo Cầm Viên (TPHCM) từ sáng sớm để vui chơi, nhiều người mang theo võng, lều bạt để cắm trại, tránh nắng.
Nuôi con "ngồi chồm hổm", năm làm 6 tháng thu lãi 200 triệu đồngNuôi ếch từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm, anh Thành ở Quảng Nam thu lãi hơn 200 triệu đồng. Từng nhiều phen thất bại mới thành công, anh Thành không ngại chia sẻ bí kíp.
Giới trẻ Hà Nội đổ xô đi "săn" hoa dã quỳ nhuộm vàng Ba Vì tháng 11Những đồi hoa dã quỳ vàng rực ở Ba Vì (Hà Nội) đang là điểm đến được giới trẻ yêu thích nhất thời điểm này. Thời gian ngắm hoa đẹp nhất trong khoảng 9-10h.
Nuôi loại đặc sản "õng ẹo", sợ mưa sợ nắng, 9X thu trăm triệu mỗi thángKhông những tạo doanh thu từ cung ứng ốc bươu đen giống, chị Thu Sương còn biến tấu thành những món ăn đặc sản như ốc gác bếp, ốc nhồi… để mở rộng thị trường.
Ném cả lượng vàng xuống ao, ban đầu bị chê, sau ai cũng mê títTừng là điều dưỡng tại một bệnh viện ở Đà Nẵng, anh Dũng quyết định nghỉ việc để nuôi "vàng đen" ao nhà, ấp ủ xây dựng một thương hiệu ốc bươu tại địa phương.
Hành trình từ tay trắng đến chủ trang trại tiền tỷ của chàng trai trẻ19 tuổi, Hiếu bắt đầu khởi nghiệp bằng việc mở trang trại nuôi gà và bán trứng, song không được người thân ủng hộ. Vượt qua nhiều khó khăn, chàng trai này hiện sở hữu cơ sở cho doanh thu tiền tỷ.
"Vàng tặc" lộng hành tại mỏ vàng Bồng MiêuMỏ vàng Bồng Miêu ở Quảng Nam đang đóng cửa. Thế nhưng tại đây, "vàng tặc" ngang nhiên hoạt động, bất chấp lực lượng chức năng liên tục truy quét.
Chàng trai bỏ giấc mơ phi công để làm "nông dân thông minh"Kang Tae-yang (Hàn Quốc) đang nỗ lực thực hiện giấc mơ làm phi công thì đại dịch Covid-19 ập đến. Khi ấy, ngành hàng không gần như ngưng trệ nên chàng trai Hàn Quốc 29 tuổi quyết định đi làm nông dân.
Gầm cầu thành nơi trốn nắng "như đổ lửa" ở Hà NộiBa ngày gần đây, Hà Nội trải quả đợt nắng nóng "như thiêu như đốt", nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ c. Để tránh nắng, nhiều người lao động tận dụng cả gầm cầu vượt để có chỗ nghỉ ngơi.
Nắng nóng cực điểm, người dân chong đèn “tắm mát” cho cây trồngNắng nóng đỉnh điểm, có lúc lên đến hơn 40 độ C đã buộc người trồng rau, củ, quả, cây cảnh ở Hà Tĩnh phải căng mình đối phó, tránh nguy cơ các loại cây trồng bị hư hỏng, gây mất mùa.
Nông dân “mướt mồ hôi” giải nhiệt cho vật nuôiTrước ảnh hưởng đợt nắng nóng tiêu cực kéo dài, người nông dân Hà Tĩnh đã phải chủ động triển khai một loạt các biện pháp để “giải nhiệt” cho đàn vật nuôi.
Ngọn đồi ngập tràn hoa cánh bướm đẹp thơ mộng như phim gây "sốt" ở Hòa BìnhXóm Mừng, một thôn bản hẻo lánh không ai "nhớ mặt, biết tên" nhưng sở hữu khoảng không gian tràn ngập sắc vàng của hoa cánh bướm. Đẹp thơ mộng như trong những bộ phim hoạt hình.