Bạc Liêu: Hơn 56 triệu đồng đến với cháu bé “tay to bụng bự”(Dân trí)- PV Dân trí vừa trở lại thăm và trao tiền bạn đọc đến cháu “tay to bụng bự” Lê Thị Diễm tại ấp Giồng Bướm B, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
Mã số 1392: Thương bé lớp 5 với cơ thể dị dạng "tay to, bụng bự"(Dân trí)- Hơn 13 năm qua, cháu Lê Thị Diễm (ngụ Bạc Liêu) phải sống với một cơ thể dị dạng. Cô bé “tay to bụng bự” này đang từng ngày bị nhiều căn bệnh hành hạ khiến cháu có thể nằm xuống bất cứ lúc nào nếu không có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Sự thật về béo phì và rối loạn mỡ máuTrong y tế thường ví von "Vòng bụng càng to thì vòng đời càng ngắn", dân gian lại đùa “Ngày xưa to bụng là sang. Ngày nay to bụng mỡ gan, đái đường”. Như vậy: "béo là xấu" và "mập không là mạnh".
TPHCM: Cô gái che giấu bụng to vì sợ hiểu lầm, khối ung thư phát triển 15kgThấy bụng to dần, cô gái tưởng mình mập và sợ bị hiểu lầm nên che giấu gia đình và không đi khám ngay. Hậu quả là khi đến bệnh viện, bác sĩ phát hiện cô bị ung thư buồng trứng, với khối u nặng 15kg.
Phát hiện u xơ nhưng không khám định kỳ, người phụ nữ phải cắt bỏ tử cungPhát hiện khối u xơ nhỏ từ 3 năm trước nhưng người phụ nữ chủ quan không đi khám định kỳ, khiến bệnh tiến triển nặng, bụng phình to như mang thai 7 tháng và phải cắt bỏ tử cung.
Bệnh viện ở TPHCM liên tục tiếp nhận các ca "nuốt nhầm" que tăm, xương cáTại Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM), các bác sĩ gần đây đã tiếp nhận và xử lý thành công nhiều ca dị vật đường tiêu hóa như xương cá, tăm tre gây biến chứng nghiêm trọng.
Mã số 5823: Vợ ung thư gan sức khoẻ suy kiệt, chồng làm mướn lo con thơ thất học"Tôi làm phụ hồ, ngày kiếm hơn 200.000 đồng, trừ hết chi phí sinh hoạt thì chẳng còn bao nhiêu. Nhìn vợ uống thuốc nam cầm cự, tôi xót xa lắm nhưng không còn cách nào khác", anh Cảnh nghẹn ngào nói.
Nữ bệnh nhân 19 tuổi mang khối u buồng trứng nặng 5,5kgCác bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 đã cắt bỏ khối u buồng trứng nặng 5,5kg cho nữ bệnh nhân 19 tuổi.
01:59Mã số 5706: Mong manh sự sống của cậu bé 6 tuổi mắc bệnh hiểm nghèoMới 6 tuổi, bé Khang đã phải chống chọi căn bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng. Cơ thể gầy gò, bụng trướng căng vì lá lách phình to độ IV, sự sống của em đang mong manh từng ngày vì gia đình quá nghèo.
Tưởng béo bụng, người phụ nữ mang khối u như thai 6 tháng suốt nhiều nămDù phần lớn u xơ tử cung lành tính, nhưng khi kích thước khối u phát triển vượt ngưỡng cho phép, bệnh có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời.