01:15Tiểu thương bán cá chép "than trời" vì dịch Covid-19.Trong buổi sáng, nhiều cửa hàng bán cá chép cúng ông Công ông Táo chỉ bán được vài chục kg. Các tiểu thương chấp nhận giảm giá, chấp nhận thua lỗ nhưng vẫn ít người mua.
Tiểu thương bán cá chép ở TPHCM "than trời" vì dịch Covid-19Trong buổi sáng tại TPHCM, nhiều cửa hàng bán cá chép cúng ông Công ông Táo chỉ bán được vài chục kg. Các tiểu thương chấp nhận giảm giá, chấp nhận thua lỗ nhưng vẫn ít người mua.
Tiểu thương bán cá chép cúng ông Công ông Táo lãi đậm, hốt bạc không kịpMột số tiểu thương đổ buôn cá chép cúng ông Công ông Táo lãi đến vài trăm triệu đồng trong một buổi sáng. Bên cạnh đó, những tiểu thương bán lẻ cá chép tại chợ nhỏ cũng có người lãi đến vài triệu đồng.
Tiểu thương bán cá, bán rau bị “ép” làm... giám đốcHàng chục tiểu thương kinh doanh ở quận 12, TPHCM vừa gửi đơn kiện Ủy ban nhân dân quận này ra tòa vì “ép” họ làm... giám đốc và liên tục gây khó khăn cho công việc kinh doanh của họ.
Tiểu thương nói gì về thông tin “cá có màu đỏ như phẩm nhuộm”?Theo lời một tiểu thương bán cá tại Đà Nẵng, khi thời tiết nắng, cá thường bị bạc màu làm người mua e ngại. Do đó, họ đã sử dụng nước ngọt Sting để rửa qua cá để có màu sắc bắt mắt hơn.
05:55Người phụ nữ và nhóm nam giới liên tục hất chậu cá vào nhau giữa đườngTrong lúc cự cãi, tiểu thương bán cá tại chợ Phước Long đã hất chậu nước vào nhóm người đàn ông và bị hất nước lại đang gây xôn xao mạng xã hội.
Người phụ nữ và nhóm nam giới liên tục hất chậu cá vào nhau giữa đườngTrong lúc cự cãi, tiểu thương bán cá tại chợ Phước Long đã hất chậu nước vào nhóm người đàn ông và bị hất nước lại đang gây xôn xao mạng xã hội.
Doanh nghiệp bán rau, thịt, cá sẽ được quy hoạch theo từng mặt hàngCác tiểu thương bán cá, thịt, cua, rau… bỗng dưng phải làm giám đốc, được phép hoạt động đến cuối năm nay; sau đó phải di dời “trụ sở công ty” để đảm bảo đúng quy hoạch của quận.
Cao điểm "vía Thần Tài": Sạp cá lóc nướng ở TPHCM bán 2.000 con/ngàyTrước ngày "vía Thần Tài", phố cá lóc nướng nổi tiếng tại TPHCM trở nên nhộn nhịp. Một quầy lâu năm dự kiến bán tới 2.000 con trong ngày mùng 10, gấp hàng chục lần ngày thường.
Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp xuyên đêm trước ngày ông Táo về trờiĐêm 21, rạng sáng 22 tháng Chạp, chợ cá Yên Sở tấp nập người mua kẻ bán dù thời tiết mưa rét 12 độ C. Hàng chục tấn cá chép đỏ liên tục đổ về chợ cá lớn nhất Thủ đô để phục vụ nhu cầu cúng ông Táo.
Người ở xóm không rượu, bia kiếm doanh thu gấp đôi nhờ tháng nhịn ănMỗi dịp lễ Ramadan, nơi sinh sống của cộng đồng người Chăm tại TPHCM lại trở nên nhộn nhịp. Từ đầu giờ chiều, các sạp hàng đồng loạt mở bán, nối dài dọc lối đi, bày bán đa dạng các món ăn Halal.
Dùng cân lệch 100g để bán hải sản, tiểu thương ở TPHCM bị mời làm việcTiểu thương bán hải sản tại khu vực bãi biển Dinh Cô (xã Long Hải, TPHCM) bị mời làm việc vì sử dụng cân sai lệch khi bán hàng cho du khách.