Cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín trá hình trong… quán cà phêTầng trệt bán cà phê nhưng lầu 1 là cơ sở thẩm mỹ chuyên tiểu phẫu "cô bé" và triệt lông Spa. Sau phản ánh của người dân, cơ sở trá hình đã bị Thanh tra Sở Y tế vạch trần.
Những đồ ăn quen thuộc hàng ngày dễ khiến trẻ bị sỏi thậnThói quen tiêu thụ nước ngọt có gas, thức ăn nhanh và chế độ ăn mặn đang khiến nguy cơ sỏi thận ở trẻ em tăng lên rõ rệt. Bệnh thường tiến triển âm thầm, dễ bị bỏ sót.
Nhiều bé trai bị vùi dương vật, có đáng lo?Ngày 7/11, bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM cho biết thời gian qua, nơi này tiếp nhận khá nhiều trường hợp bé trai được đưa đến khám vì tình trạng vùi dương vật.
Đi khám phụ khoa, cô gái 21 tuổi bất ngờ được xác định mang giới tính namCô gái 21 tuổi đến viện khám vì chưa có kinh nguyệt và cơ quan sinh dục ngoài "lạ" so với nữ giới. Kết quả khám khiến bệnh nhân ngỡ ngàng, khi được xác định mang bộ nhiễm sắc thể là nam giới.
Học đàn chưa đầy 1 năm, nữ sinh lớp 5 giành HCV tài năng nhạc cụ Hà NộiNguyễn Ngọc An Nhiên, học sinh lớp 5A7, Trường Tiểu học Phú Diễn (Hà Nội), là chủ nhân chiếc huy chương vàng tại Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông thủ đô.
Mã số 5812: “Nếu dừng điều trị tích cực, cháu bé sẽ không còn cơ hội sống”Đang điều trị bệnh viêm mao mạch di ứng, bé trai 10 tuổi bất ngờ nguy kịch vì thủng tạng rỗng, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng. Chi phí điều trị đã hơn 1 tỷ đồng, gia đình quá kiệt quệ, khẩn cầu giúp đỡ.
Kỳ lạ bé gái mới sinh đã đảo ngược hoàn toàn phủ tạng, tim nằm bên phảiBé gái mới hơn một tháng tuổi mang trong mình các dị tật bẩm sinh hiếm gặp, trong đó có tình trạng đảo ngược hoàn toàn phủ tạng và tim nằm bên phải, cần phải phẫu thuật khẩn.
Nữ sinh đạt HSG quốc gia 3 lần đổi trường đại học mới tìm thấy "chân lý"Từng là học sinh chuyên Văn, Đặng Ngọc Minh Thư chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ theo đuổi con đường học thuật, trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ tại một trong những trường đại học hàng đầu thế giới.
Mã số 5827: Người cha nghèo bất lực nhìn con giành giật sự sống từng ngàyMới 14 tuổi, cháu Linh (Thanh Hóa) phải nghỉ học để điều trị ung thư máu ác tính và khối u buồng trứng 13cm. Gia cảnh quá khó khăn, người cha nghèo chắp tay cầu xin cộng đồng cứu con.
Một học sinh lớp 5 ở Hà Nội học 3 trường cùng lúc, có trường cách 24kmMạnh Linh đang học lớp 5A2, Trường tiểu học Yên Nghĩa. Cùng lúc, cậu bé học cả trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Bé gái 10 tuổi và sự hồi sinh kỳ diệu từ đôi chân ghép xươngTừ cô bé 10 tuổi bật khóc cầu xin giữ đôi chân, nay Khoàng Phương Mai đã có thể tự bước đi sau ca ghép xương thành công, nhờ tình yêu thương của bạn đọc Dân trí và các y, bác sĩ Bệnh viện K.
Người thầy 18 năm “gieo hy vọng” qua 31 lần hiến máuSuốt 18 năm, thầy Chế đã “thắp lên niềm tin” cho người bệnh qua 31 lần hiến máu. Điều khiến nhiều người nể phục hơn cả là thầy ước nguyện được hiến mô, tạng để tiếp tục cứu sống người khác.