Dồn hết tiền mua đất, mẹ 2 con quay cuồng kiếm 15 triệu đồng tiêu TếtTrót dồn hết tiền sạch tiền mua đất, chị Hoài đang lo Tết Nguyên đán 2021 sắp tới không biết lấy gì mà tiêu. Vì thế, bà mẹ 2 con này đã tính cách làm thêm và tiết kiệm tiền chi tiêu Tết.
Dân bất động sản đi làm xe ôm kiếm TếtLương bị nợ, thưởng Tết bị cắt, không ít người làm trong ngành bất động sản vào dịp Tết này phải tranh thủ đi làm xe ôm chở đào, quất thuê để kiếm tiền chi tiêu Tết.
Mùa xuân trôi theo dòng nướcHàng năm, tại bến Bình Đông, những chuyến ghe hoa rực rỡ chở mùa xuân về cho TPHCM. Nhưng họ - những người nông dân lại không thể chở mùa xuân về cho chính mình…
"Xông biển" chuyến đầu năm, ngư dân kiếm tiền triệuTừ chiều mùng 2 Tết, ngư dân vùng biển Giao Thủy, Nam Định đã "xông biển" đánh bắt hải sản, kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ tôm tít, cá khoai giá cao.
Tết của nghệ sĩ xiếc, chèo: Đi diễn từ mùng 2, cát-xê cao gấp đôiTuy không phải diễn giao thừa nhưng các nghệ sĩ ở các ngành nghệ thuật: Tuồng, chèo, xiếc... khai xuân khá sớm. Có những người ở quê mùng 1 Tết đã tất tả lên Hà Nội làm việc.
Bảng tiêu Tết 10 triệu của gia đình ở TPHCM, nguyên tắc chia tiền vào giỏKinh tế khó khăn hơn mọi năm nên năm nay chị Yến Vy (ngụ tại TPHCM) dự kiến sẽ thắt chặt chi tiêu hơn. Bà nội trợ dự kiến sẽ gói ghém một cái Tết trong khoản tiền hơn 10 triệu đồng.
Tháng kiếm hơn 10 triệu, công nhân "thắt lưng buộc bụng" lo toan TếtVề quê mua gạo, tích trữ thực phẩm, từ chối những buổi tiệc tất niên cùng bạn bè... là cách mà nhiều công nhân lựa chọn để thắt chặt chi tiêu, dành dụm tiền lo cho gia đình Tết này.
Kiếm tiền quanh năm, tiêu ba ngày TếtTôi từng trải qua những cái Tết mà dịp cuối năm không còn sự háo hức, chỉ thấy áp lực về tài chính.
Chi tiêu hơn 10 triệu đồng, gia đình ở Hà Nội không "sợ" TếtNhững ngày cuối năm, thay vì tham gia các buổi liên hoan, gặp gỡ bạn bè hay tất bật với những buổi đi chơi, đi mua sắm, vợ chồng chị Hoàng Thị Phương vẫn giữ thói quen sinh hoạt như thường ngày.
NSND Quốc Anh tuổi 63: Vẫn có người "bật đèn xanh", nhớ về Tết thời bao cấpNSND Quốc Anh tâm sự, dù đã về hưu nhưng vẫn có người nhắn tin rủ ông đi uống cà phê. Ông cũng luôn nhớ đến những ngày Tết thiếu thốn của mình.
Học sinh có còn mặn mà "mùng 3 Tết thầy" như xưa?Nhiều năm trở lại đây, học sinh, sinh viên ít mặn mà với truyền thống "mùng 3 Tết thầy". Nhiều em đến thăm thầy cô như sự qua loa, lấy lệ.
Tranh cãi 20 triệu không đủ tiêu Tết ở Hà Nội, 9X gợi ý cách tiết kiệmChị Thu không đồng tình trước ý kiến cho rằng, chỉ 15-20 triệu đồng sẽ không thể đủ lo cho một cái Tết ở Hà Nội hay khi phải di chuyển về hai quê.