Gần 1 tấn thịt thối lên đường tới... bàn nhậuGần 1 tấn thịt động vật thối đã bốc mùi trên xe khách được Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt giữ khi đang trên đường đi tiêu thụ tại các quán nhậu trên địa bàn.
Xử phạt hai nhà xe vận chuyển thịt thốiHai nhà xe vận chuyển thịt động vật thối không rõ nguồn gốc đã bị cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tiến hành xử phạt. Đồng thời, 2 tấn thịt thối vừa bị phát hiện và bắt giữ trong vòng 2 ngày nay cũng được đưa đi tiêu hủy.
Phát hiện mới: Ăn xác động vật khiến tổ tiên chúng ta thành con ngườiNghiên cứu chỉ ra chính việc ăn xác động vật chết, chứ không phải săn bắt, có thể là bước ngoặt giúp con người tồn tại và phát triển thành loài thống trị trên Trái Đất.
Bắt giữ 1 tấn chân lợn Trung Quốc nhập lậu bốc mùi hôi thốiLực lượng hải quan liên tiếp phát hiện và bắt giữ số lượng lớn thực phẩm bẩn, bao gồm 1 tấn chân lợn hôi thối và hàng trăm kg xúc xích lậu đang tìm cách tuồn vào nội địa tiêu thụ dịp Tết.
Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu trường học dừng ngay suất ăn từ Sago FoodSở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường dừng bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm từ nhà cung cấp Sago Food - đơn vị bị nghi vấn “hô biến” thịt hết hạn đưa vào trường học.
Hơn 1.100 học sinh dừng ngay ăn bán trú sau nghi vấn "hô biến" thịt hết hạnTrường Tiểu học Tân Quy, TPHCM dừng bữa xế ngay trong chiều 28/1 sau khi đơn vị cung cấp suất ăn bị nghi “hô biến” thịt hết hạn, dùng thực phẩm theo cách “không thối là được”.
Thực hư vụ mẹ xin nước sôi pha sữa cho con ở Thảo Cầm Viên TPHCM bị từ chốiLiên quan tới vụ việc vị khách xin nước nóng tại quầy bán nước ở Thảo Cầm Viên (TPHCM) để pha sữa cho con, nhưng bị nhân viên từ chối, mới đây đại diện đơn vị này đã lên tiếng làm rõ.
Thói quen ăn uống tưởng tiết kiệm nhưng lại rước nguy hiểm vào ngườiNhiều người chủ quan trước dấu hiệu mốc hay mùi lạ, không phải thực phẩm nào cũng an toàn để “bỏ phần hỏng giữ phần lành”.
Chàng trai Việt đổi đời nhờ một tô mì, mở nhà hàng kiếm cả tỷ đồng ở NhậtTừ một nhân viên làm thêm ở quán mì ramen, sự đam mê học hỏi giúp anh Lương Văn Hà (sống ở Nhật Bản) khẳng định được bản thân và trở thành chủ nhà hàng giữa Tokyo.
Gọi mâm cơm 4 món ăn trưa ở Hà Giang, khách kêu đắt vì mức giá 920.000 đồngĂn xong 4 món trên mâm cơm, chị Vy (sống ở Đồng Nai) không hài lòng khi nhà hàng ở làng Lô Lô Chải thông báo tổng hóa đơn lên tới 920.000 đồng.
Vụ 90kg thịt heo nghi kém chất lượng vào trường học: Lãnh đạo lên tiếngHai ngày qua, mạng xã hội lan truyền vụ phát hiện khoảng 90kg thịt heo nghi kém chất lượng, trong đó có phần bị chuyển màu xanh, vàng tại bếp ăn bán trú của một trường tiểu học ở TPHCM.