Mã số 5560: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ cậu bé lớp 9 bị cắt cụt 2 tay và 1 chân vì bỏng điệnĐi câu cá kiếm thức ăn cho cả nhà, cậu bé 15 tuổi bất ngờ bị phóng điện cao thế. Sau hơn 1 tháng điều trị tích cực, em may mắn giữ lại được mạng sống, nhưng đôi tay và chân trái đã không còn.
Mã số 5484: Anh Lợi mất 2 tay, 1 chân vì bỏng điện: "Em biết làm gì để nuôi con?"May mắn vẫn giữ được mạng sống sau cú phóng điện cao thế, nhưng anh Lợi đã bị cụt đôi tay và chân phải. Người đàn ông cùng quẫn, ngửa mặt than trời: "Em biết làm gì để nuôi con?".
Trao hơn 212 triệu đồng đến người đàn ông mất 2 tay và 1 chân do bỏng điệnCảm thương hoàn cảnh anh Hoàng Văn Lợi không may bị bỏng điện nghiêm trọng, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 212 triệu đồng, giúp gia đình có kinh phí tiếp tục điều trị.
Nữ du kích Sáu Trong: 16 tuổi cầm súng, mất một tay vẫn khiến giặc khiếp sợTháng 4/1970, tại trại giam của địch, du kích Sáu Trong hứng chịu những đòn tra tấn man rợ. Bất chấp những lần bị chích điện đau thấu xương, người con gái kiên cường của Củ Chi không hé nửa lời.
Địa chỉ nghỉ dưỡng cho lính Ukraine bị thương trên chiến trườngCác tu viện ở bán đảo Athos phía bắc Hy Lạp là địa chỉ để binh sĩ Ukraine tới cầu nguyện và chữa lành những vết thương trên chiến trường.
Nổ bình ga mini khi đang nấu ăn, người đàn ông cụt cẳng chân, mất ngón tayKhi đang nấu ăn, bình ga mini phát nổ khiến người đàn ông ở Tuyên Quang chấn thương nghiêm trọng.
Trao hơn 200 triệu tới người phụ nữ cụt một chân, chăm chồng tai biếnBà Liệu cụt một chân phải, chăm người chồng bị tai biến nằm một chỗ, 2 con tuổi ăn học. Thương cảm, bạn đọc Dân trí ủng hộ hoàn cảnh này hơn 200 triệu đồng.
Bác sĩ mang trái tim người lính, kiên cường trên mọi mặt trậnRời bỏ chiến trường đạn bom khốc liệt, bác sĩ Trương Xuân Quang - người lính năm ấy vẫn tiếp tục chiến đấu, nhưng trên một mặt trận khác: giành giật sự sống, chữa lành những thương đau cho người bệnh.
Mã số 5459: Bố tai biến nằm liệt giường, mẹ tai nạn cụt chân phải, 2 con không có TếtTrong lúc mưu sinh gồng gánh gia đình, bà Liệu không may bị máy làm gạch nghiền nát chân phải. Người chồng bị tai biến nằm một chỗ, 2 con đang tuổi ăn học, đã lâu không dám mơ đến Tết.
Mã số 5530: Bác sĩ Bệnh viện Việt Đức kêu gọi giúp đỡ lao động chính 90 tuổi bị tai nạnTrong nhà có 3 người khuyết tật đặc biệt nặng, nên dù đã 90 tuổi, cụ Đạo vẫn là lao động chính. Trên đường mang rổ ốc ra chợ, cụ gặp tai nạn, bị đa chấn thương nặng, gia đình rơi vào cảnh khốn quẫn.
Vụ tài xế Lexus đánh shipper: Nạn nhân bị cụt một bàn tay có được lái xe?Theo luật sư, việc bị mất một vài chức năng của các bộ phận trên cơ thể nhưng vẫn đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông và đúng quy định, thì nam shipper không phạm luật.
Cựu chiến binh: "Tôi muốn thức trọn đêm nay để vui chung với thành phố này""50 năm, chúng tôi đổ xương đổ máu để giành độc lập, thống nhất đất nước. Còn đêm nay, chúng tôi quyết tâm thức vui chung với thành phố này", cựu chiến binh Phạm Văn Tuấn xúc động nói.