Mã số: 5560
Trao hơn 817 triệu đồng đến cậu bé bị cắt cụt 2 tay và 1 chân vì bỏng điện
(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh cậu bé dân tộc Tày không may bị bỏng điện phải cắt cụt 2 tay và 1 chân, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ gia đình em hơn 817 triệu đồng.
Trao hơn 817 triệu đồng đến gia đình cậu bé bị bỏng điện (Video: Hương Hồng).
Ngày 28/6, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bỏng Quốc gia thăm và trao biển biểu trưng số tiền 817.070.879 đồng đến gia đình em Hoàng Gia Huy (SN 2010, trú tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn).
Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ em Hoàng Gia Huy qua tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến số tài khoản anh Hoàng Văn Luân (SN 1989, bố của Huy).
Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc giúp đỡ, anh Luân gửi lời cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc, nhà hảo tâm, cùng tập thể y, bác sĩ đã luôn yêu thương và giúp đỡ gia đình.

Anh Hoàng Văn Luân (bố bệnh nhân Gia Huy) cùng các y, bác sĩ trân trọng đón nhận số tiền 817.070.879 đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).
“Số tiền trên là chiếc phao cứu sinh cho gia đình em lúc này. Gia đình em xin trân trọng cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc cả nước. Trước mắt, em sẽ tiếp tục điều trị cho cháu. Khi sức khỏe Huy ổn định, em sẽ cho cháu lắp tay chân giả. Nếu còn dư, em dự định mở một tiệm tạp hóa nhỏ để cháu có kế sinh nhai”, anh Luân xúc động nói.
Chia sẻ về sức khỏe của bé Gia Huy, chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết, Gia Huy đã tạm ổn định và được xuất viện về nhà nghỉ ngơi 1 tháng, sau đó sẽ quay lại bệnh viện tiếp tục điều trị.
Hoàng Gia Huy là hoàn cảnh trong bài viết “Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ cậu bé lớp 9 bị cắt cụt 2 tay và 1 chân vì bỏng điện”, đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.
Ngày 17/3, trong lúc đi câu cá, không may Gia Huy bị bỏng điện. Ngay lập tức, Huy được đưa đến Bệnh viện huyện Bình Gia cấp cứu, sau đó nhanh chóng chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn và tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia vào rạng sáng ngày 18/3.
Các bác sĩ đã áp dụng những thủ thuật y khoa tốt nhất để cứu sống cậu bé lớp 9. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, Huy không thể giữ lại được 2 cánh tay và 1 phần chân trái.

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ cùng sự chung tay giúp sức của bạn đọc Dân trí, Hoàng Gia Huy đã vượt qua nguy hiểm và được tạm xuất viện về nhà nghỉ ngơi (Ảnh: CTV).
Anh Luân chia sẻ, vợ chồng anh quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" trên mảnh đồi cằn cỗi bố mẹ để lại. Là hộ thuần nông, thu nhập bấp bênh, tằn tiện lắm cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống qua ngày. Tai nạn bất ngờ của con trai lập tức đẩy gia đình vốn đã khốn khó đến bờ vực của sự tuyệt vọng.
Bác sĩ Đoàn Chí Thanh, khoa Điều trị Bỏng trẻ em, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, cho biết: "Trường hợp của cháu Hoàng Gia Huy là một tai nạn thương tâm. Vết bỏng do điện cao thế gây ra rất sâu và rộng, tổn thương không chỉ ở da mà còn ảnh hưởng đến các tổ chức bên dưới”.