Bà trùm buôn thuốc tây quá “đát”Khoảng 200 loại thuốc tây và thực phẩm chức năng quá hạn sử dụng với số lượng lên tới hàng trăm ngàn viên đã bị tẩy xóa hoặc sửa “đát” rồi bán ra thị trường
Phù phép thuốc hết “đát”: Quá nguy hiểm!Thuốc tây quá “đát” (hạn sử dụng) được “nâng đời” trong nháy mắt chỉ bằng các dụng cụ thô sơ, sau đó trà trộn vào nhiều hiệu thuốc để đến tay người bệnh. Thuốc hết hạn sử dụng vẫn “sống khỏe” là do việc quản lý, xử phạt còn quá nhẹ
Mã số 5192: Cuộc sống bế tắc của vợ chồng già cùng mắc bệnh nan yCăn bệnh tiểu đường làm bà Nguyễn Thị Lợi (74 tuổi) phải tháo khớp ngón chân cái, còn chồng ông Trương Chớ (79 tuổi) nằm liệt giường suốt 5 năm ròng rã khiến cuộc sống vợ chồng già càng thêm bi đát.
Bắt lượng “khủng” thuốc tân dược hết hạn được dập lại “đát”Ngoài số lượng lớn thuốc tân dược không rõ nguồn gốc được mang bán cho người bệnh, nhiều loại thuốc hết hạn sử dụng cũng được chủ hiệu thuốc tẩy xoá, đóng dấu hạn sử dụng mới để tiếp tục bán cho người bệnh.
Người phụ nữ Khmer đưa cây lục bình "cất cánh" sang trời TâyNuôi heo thất bại, chị Lang chuyển qua khởi nghiệp với cây lục bình. Hướng đi đúng này không những giúp chị có thu nhập ổn định mà còn giúp hàng trăm lao động nông thôn có thu nhập 200.000 đồng/ngày.
Tiệm thuốc tây bán hơn 100 loại thuốc hết đátĐó là đại lý bán thuốc tây Lê Ðình Sương ở thôn 3, xã Ðắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.
Thuốc hết “đát”: Tuyệt đối không dùng!Mới đây, Sở Y tế Hà Nội phát hiện có đến hàng trăm ngàn viên thuốc tại 3 cửa hàng thuốc bề thế bị tẩy hạn sử dụng và sửa thành hạn dùng mới
Uống thuốc tiểu đường "gia truyền" chứa chất cấm, người phụ nữ nguy kịchĐược người quen giới thiệu loại thuốc "gia truyền" giúp giảm đường huyết nhiều, người phụ nữ đã mua về sử dụng và lâm vào tình trạng nhiễm toan lactic nặng do ngộ độc chất cấm.
Chị em nghèo được giúp gần 140 triệu đồng để thoát nguy cơ thất họcThương hoàn cảnh quá bi đát, mạnh thường quân đã xây dựng cho gia đình anh Việt ngôi nhà mới vừa giúp đỡ số tiền lớn để 2 cháu nhỏ được tiếp tục đến trường.
Cảnh giác bánh kẹo, thức ăn quá đát bị "phù phép" tuồn vào TPHCM dịp TếtBà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM cảnh báo, trước một cái Tết khó khăn khi nhiều công nhân mất việc làm, người dân có thể ưu tiên mua hàng trôi nổi, không nguồn gốc.
Nụ cười của nữ sinh nghèo từng rơi vào bế tắcTừng có ý định phải bỏ học khi hoàn cảnh gia đình bế tắc, nhưng nữ sinh nghèo tại Đắk Lắk đã được bạn đọc báo Dân trí hiện thực hóa mong ước vào đại học.
Mã số 5143: Tận cùng nỗi đau cha tai biến, mẹ ung thư, chồng suy thận giai đoạn cuốiCha tai biến, mẹ ung thư trực tràng, chồng suy thận giai đoạn cuối chẳng biết cái chết đến lúc nào. Giờ đây, chị Xuyên chỉ biết nuốt nước mắt vào trong vì số phận nghiệt ngã, cả nhà bị "trời đày".