Đưa phim Việt ra thế giới: “Giấc mơ” đã không còn là “giấc mơ”Việc một số bộ phim được phát hành ở thị trường Mỹ, Australia và nhiều nước trên thế giới đã mở ra những cơ hội mới cho điện ảnh Việt.
Chăn ga gối đệm Forever - Thế giới giấc mơ cho các em nhỏVới hơn 500 mẫu sản phẩm chăn ga gối đệm, Hoàng Hải Forever không chỉ dồn hết tâm huyết, sáng tạo, cho người sử dụng nguồn cảm hứng vô tận về sự hưởng thụ. Nhà thiết kế Hoàng Hải còn dành nhiều tình cảm, ưu ái với những mẫu chăn ga gối đệm cho các em bé tuổi thơ.
Chân dung 18 nhà Vô địch trong lịch sử World CupCúp vàng thế giới, giấc mơ của mọi ĐTQG tại kỳ World Cup. Trước khi trái bóng Jabulani chính thức lăn tại Nam Phi, hãy cùng điểm lại 18 nhà Vô địch Mondial trong lịch sử.
Cơn sốt AI "phím hàng" cuốn giới đầu tư vào giấc mơ làm giàu ảoMột quỹ đầu tư do AI điều hành đạt lãi 55% chỉ sau 2 năm, vượt xa cả phố Wall. Cơn sốt ChatGPT “phím hàng” đang bùng nổ, nhưng ẩn sau đó là canh bạc rủi ro khó lường.
Mẹ ruột và con gái ở Bắc Ninh cùng sinh con, gia đình chăm 3 cậu cháuThuỷ vừa sinh con được 2 tháng thì mẹ cô cũng hạ sinh hai em trai. Cô gái trẻ lên chức mẹ, chức chị, cùng chăm con, chăm hai em.
Giấc mơ có màu hay đen trắng?Các nhà khoa học cho rằng não bộ có thể đang “tô màu” lại ký ức của bạn.
Những thiên đường du lịch đẹp mê hoặc nhưng tiềm ẩn rủi ro chết ngườiNhiều điểm du lịch nổi tiếng thế giới thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhưng cũng ghi nhận từ hàng chục đến hàng trăm ca tử vong.
Ước mơ của bác sĩỞ trường Đại học Y Hà Nội có một khẩu hiệu rất hay mà tất cả sinh viên trong trường đều biết, đó là “Học tốt, mơ nhiều, yêu say đắm”.
U23 Việt Nam chinh phục giải U23 châu Á 2026: Giấc mơ kỳ vĩ trỗi dậyU23 Việt Nam bước vào giải U23 châu Á 2026 ở Saudi Arabia với khát khao rực cháy có thể tái hiện kỷ nguyên hoàng kim thời HLV Park Hang Seo.
Nhà rẻ hơn ô tô, người trẻ Trung Quốc bỏ phố tìm về mua nhà ở dự án "ma"Thị trường bất động sản Trung Quốc đang chứng kiến một nghịch lý thú vị, đó là giới trẻ ồ ạt rời bỏ các siêu đô thị, tìm về những dự án "ma" hoặc thành phố hoang vắng để mua nhà với giá chỉ 3.000 USD.
Chúng ta đang sống trong một thế giới mô phỏng?Liệu tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là bóng của những vật thể thực sự? Hay thế giới mà chúng ta sống không phải là thế giới thực mà là một trò chơi điện tử khổng lồ, hoặc bộ phim "Ma trận"?