Lính biên phòng - “thầy mo” của đồng bào dân tộc ChứtNhững trò mê tín dị đoan từ lâu đã không còn trong tiềm thức của đồng bào dân tộc Chứt bởi “thầy mo” của bản Rào Tre ngày nay chính là những người lính biên phòng mang quân hàm xanh.
Thêm một "đám cưới lịch sử" ở bản Rào TreNgày 30/9, Đồn Biên phòng bản Rào Tre, Tổ công tác cắm bản Rào Tre phối hợp với các ngành chức năng huyện Hương Khê đã tổ chức đám cưới cho Hồ Thị Duyên, cô gái dân tộc Chứt và Nguyễn Đình Nhân, chàng trai người Kinh.
Đưa tộc người tưởng như tuyệt chủng từ hang đá bước ra ánh sángSau hàng chục năm, bộ đội biên phòng giúp người Chứt biết nói tiếng Kinh, đọc được chữ và làm ra hạt lúa. Tộc người này trước đó tưởng như đã tuyệt chủng, được phát hiện trong hang hốc, lùm cây.
Toàn cảnh những cây cầu bị lũ dữ cuốn sập ở Nghệ AnLũ lớn dâng cao bất ngờ cuốn sập 3 cây cầu treo trên địa bàn xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã gây muôn vàn khó khăn cho cuộc sống người dân và gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Độc đáo kiệu lá hình rồng làm trong 7 ngày để đón Trung thu ở Hà NộiKhông khí Trung thu thêm rực rỡ khi người dân thôn Đồi Hai cùng nhau làm và rước kiệu lá truyền thống - nghi lễ gắn bó với nghề truyền thống của làng.
60 năm Trường THPT Nghi Lộc 2: Hành trình tự hào, tri ân và khát vọng vươn lênTrải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Nghi Lộc 2 (Nghệ An) trở thành điểm sáng của giáo dục xứ Nghệ - nơi kết tinh truyền thống hiếu học, tri ân và khát vọng vươn lên.
Người con thủy chung của đồng bào ChứtTrong câu chuyện của người đồng bào dân tộc Chứt, Trung tá Dương Thanh Tịnh - tổ trưởng tổ công tác Rào Tre (thuộc đồn Biên phòng Bản Giàng, Hà Tĩnh) - đã trở thành người con thủy chung với bản.
Tục đón sấm đầu năm của người Thái ở Nghệ AnThường thì sau Tết nguyên đán, vào tầm cuối tháng 2 đầu tháng 3 Âm lịch mới có mưa rào và tiếng sấm vang rền báo hiệu năm mới bắt đầu. Hi hữu lắm mới có sự trùng lặp mưa và sấm đến cùng thời khắc giao thừa như tết Canh Tý 2020 này.
Cô gái người Chứt đầu tiên của bản Rào Tre đỗ đại họcSau hàng chục năm được phát hiện và đưa về nơi ở mới, hôm nay, bà con người dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (Hà Tĩnh) đón nhận niềm vui khi lần đầu tiên có một người con của bản đậu vào đại học.
DCOM mang niềm vui đến điểm trường “4 không” trên đỉnh Cà LòĐiểm trường Cà Lò nằm cheo leo giữa núi rừng biên giới Cao Bằng, được gọi là trường “4 không”: không đường, không có nước sạch, không điện, không sóng điện thoại.
Gần 10 năm đến tận nhà đưa trẻ mầm non đi họcĐến từng nhà, vào tận phòng ngủ của các cháu học sinh để đưa các cháu đến trường, đó là công việc mỗi buổi sáng suốt gần 10 năm nay của cô giáo mầm non Hoàng Thị Hương tại bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).
Cô giáo 20 năm cắm bản trồng ngườiSuốt hơn 20 năm về với bản Rào Tre, cô giáo Hoàng Thị Hương chưa một lần bỏ lớp. Không đơn thuần là cô giáo dạy chữ, cô còn là y sĩ, họa sĩ, ca sĩ đem cả bầu trời yêu thương đến với những đứa trẻ dân tộc Chứt dưới chân núi Ka Đay…