Khánh thành Thư viện "Những ước mơ" cho thiếu nhiNgày 27/1, tại Thư viện Hà Nội, Lễ khánh thành Thư viện "Dream Plus Library" (Những ước mơ) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức.
Hơn 600 bộ tóc được hiến tặng trong Ngày hội “Trạm tóc ước mơ”Hàng trăm người tham gia “Ngày hội hiến tóc - Trạm tóc ước mơ 2025”, cắt tóc tặng bệnh nhân ung thư, lan tỏa yêu thương và niềm tin cuộc sống.
Chàng trai Việt "gia cảnh bình thường" chinh phục sàn diễn số 1 thế giớiPhan Huy, chàng trai Việt Nam 26 tuổi, đã làm nên lịch sử khi trở thành nhà thiết kế trẻ nhất thế giới mang thương hiệu của mình trình diễn tại Tuần lễ Thời trang cao cấp Paris (Pháp).
FE Credit mang đến giải pháp hỗ trợ người dân vùng lũ phục hồi sinh kếFE Credit kích hoạt chế độ “phản ứng nhanh”, triển khai các chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng vùng lũ tại các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề khu vực miền Bắc và miền Trung.
Học bổng yêu thương gieo mầm ước mơ tới trẻ em Chiềng Sinh20 suất học bổng bạn đọc Dân trí trao tặng trẻ em nghèo xã Chiềng Sinh không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn thắp sáng niềm tin, nuôi dưỡng những ước mơ trong trẻo.
LG lan tỏa văn hóa đọc sách đến với trẻ em vùng caoThư viện “Ươm mầm tri thức” trong khuôn khổ chương trình Đại sứ Cộng đồng LG - LG Ambassador Challenge 2025 vừa khánh thành, mang đến không gian học tập và vui chơi hiện đại, truyền cảm hứng đọc sách đến với trẻ em vùng cao.
Gần 200 "họa sĩ nhí" khoe tài vẽ tranh chào Lễ hội Nghinh Ông Cần GiờHưởng ứng không khí lễ Nghinh Ông Cần Giờ 2025, gần 200 em thiếu nhi trên địa bàn xã Cần Giờ đã tham gia hội thi vẽ tranh với nhiều sắc màu tươi vui và ý nghĩa.
Bỏ giấc mơ mua chung cư Hà Nội, cô gái về quê làm nhà cấp 4 sống thảnh thơiRời Hà Nội, Đặng Giang (ở Bắc Ninh) biến khu đất bỏ hoang của gia đình thành không gian bình yên với vườn hoa và rau xanh mát, tận hưởng cuộc sống chậm rãi như bản thân từng mơ ước.
Kiệt quệ vì chữa ung thư, cậu bé vẫn ôm ước mơ được quay lại trường họcTrong những căn phòng điều trị ở Bệnh viện K, những đứa trẻ vẫn níu giữ từng con chữ, từng mảng màu thông qua một lớp học đặc biệt thắp sáng hy vọng giữa bệnh tật.
Nữ phi công gốc Việt vừa tử nạn: Từng ngủ nhờ ở sân bay để học làm phi côngSinh ra và lớn lên tại Phú Yên, nữ phi công gốc Việt Nguyễn Anh Thư tới Mỹ với ước mơ chinh phục bầu trời. Tuy nhiên giấc mơ ấy bất ngờ khép lại sau một vụ tai nạn máy bay thảm khốc.
Mã số 5805: Cậu bé mồ côi mẹ, mắc ung thư xương: “Xin giữ lại chân cho con!”Tân mồ côi mẹ từ 2 tuổi, 3 tuổi chiến đấu với ung thư phần mềm, nay 16 tuổi mắc ung thư xương cần 200 triệu điều trị. Ông bà nội nghèo khó không biết lấy gì cứu cháu, cậu bé bất hạnh khẩn cầu giúp đỡ.
Cô giáo vùng cao hồi sinh sau ca ghép tủy, sắp trở lại bục giảngSau ca ghép tủy thành công, cô giáo Lường Thị Dỉu (Điện Biên) đang hồi phục tốt. Nhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí và các y, bác sĩ, chị sắp được trở về nhà và tiếp tục ước mơ gieo chữ nơi non cao.