Gần 100 trẻ bại não, tự kỷ nhận "Điều ước cho em" ngày Tết Thiếu nhi
(Dân trí) - Món quà giản dị như bộ truyện tranh, cuốn tập tô hay một con gấu bông... không chỉ mang đến niềm vui cho gần 100 trẻ tự kỷ, bại não và phụ huynh, mà còn chứa đựng tình cảm yêu thương nhân ngày 1/6.

Đại biểu tham dự chương trình Tết Thiếu nhi "Điều ước cho em" tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương (Ảnh: Hùng Anh).
"Điều ước cho em"
Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi (1/6), báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Châm cứu Trung ương tổ chức chương trình “Điều ước cho em”, thực hiện gần 100 điều ước dành tặng các em nhỏ tự kỷ, bại não.
Tết Thiếu nhi "Điều ước cho em" (Video: Đình Tùng).
Tham dự chương trình có ThS.BS Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trung tâm Điều trị và Chăm sóc trẻ tự kỷ, bại não; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên báo Dân trí; các y bác sĩ; cùng gần 100 em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện và phụ huynh.

ThS.BS Nguyễn Tuấn Anh mang "ước mơ" trao đến bệnh nhân bại não, tự kỷ (Ảnh: Hùng Anh).
Đồng hành với chương trình còn có anh Đàm Bổng Đọc, Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH Velasboost - đơn vị tài trợ sự kiện; gia đình chị Trang Barbie, nhà hảo tâm chung tay mang đến những phần quà ý nghĩa tới các em nhỏ.

Đại diện Công ty TNHH Velasboost, nhà tài trợ sự kiện "Điều ước cho em" (Ảnh: Hùng Anh).
Tại chương trình, hàng chục suất quà gồm bánh kẹo, sữa, đồ chơi và các vật dụng phục vụ sinh hoạt hằng ngày đã được trao tận tay các em thiếu nhi. Nhiều em nhỏ dù còn hạn chế trong giao tiếp, vận động nhưng vẫn thể hiện sự thích thú khi nhận được những món quà và lời chúc tốt đẹp từ chương trình.

Những phần quà nhỏ nhưng là điều ước của các con trong ngày Tết Thiếu nhi (Ảnh: Hùng Anh).
Đầu giờ chiều, tại hành lang bệnh viện, không khí ngày Quốc tế Thiếu nhi trở nên đặc biệt hơn khi đoàn công tác của báo Dân trí xuất hiện cùng những thùng quà chứa đầy đồ chơi, sữa và hoa quả. Đối với những đứa trẻ quanh năm phải làm bạn với kim châm cứu và giường bệnh, những món quà này mang đến nhiều niềm vui.


Các em nhỏ vui mừng khi đón nhận những món quà từ chương trình (Ảnh: Hùng Anh).
Bà Trần Thị Quyên (SN 1974, xã Kim Bảng, Nghệ An), có cháu ngoại là bé Lê Minh Trí (SN 2021) đang điều trị tự kỷ tại bệnh viện, xúc động chia sẻ: "Cháu được chẩn đoán mắc tự kỷ nặng, đã điều trị tại bệnh viện hơn 1 năm. Chi phí (sau khi trừ BHYT) hết khoảng 7 triệu đồng/đợt điều trị (chưa tính sinh hoạt phí, đi lại).

Cháu Lê Minh Trí đang điều trị tự kỷ tại bệnh viện trong vòng tay bà ngoại Trần Thị Quyên (Ảnh: Bùi Thu).
Trí không nhận biết được mọi thứ xung quanh nhưng khi nhận được gấu bông, sách tập vẽ cháu rất vui. Gia đình cảm ơn sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí dành cho cháu, đây là nguồn động viên rất lớn đối với chúng tôi".

Chị Nguyễn Thị Ngân, 40 tuổi, quê Hưng Yên hạnh phúc vì con trai Nguyễn Như Anh Tuấn được nhận quà (Ảnh: Hùng Anh).
Chị Nguyễn Thị Hữu (Quảng Ninh), phụ huynh em Nguyễn Gia Bảo (10 tuổi), cũng không giấu được xúc động khi nhận quà cho con. Chị Hữu cho biết: "Cháu bị thiểu năng trí tuệ đã điều trị được hơn 8 tháng. Tôi ở đây chăm cháu để bố cháu ở quê đi làm lo chi phí. Tôi chỉ mong cháu phục hồi tích cực, được bằng một phần của các bạn là tôi hạnh phúc lắm rồi".


"Điều ước cho em" là chương trình rất ý nghĩa với các em nhỏ điều trị tại viện (Ảnh: Hùng Anh).
Những lời gan ruột ấy từ các bậc phụ huynh, phần nào phản ánh hành trình đầy gian nan của các gia đình có con mắc bệnh tự kỷ, bại não và các rối loạn phát triển khác. Với họ, mỗi sự sẻ chia từ cộng đồng đều trở thành nguồn động viên quý giá để tiếp tục đồng hành cùng con trên chặng đường điều trị dài phía trước.
Mỗi điều ước là một lời nguyện cầu từ trái tim
Tại chương trình “Điều ước cho em”, không ít bạn nhỏ đã nói lên những mong ước của mình. Dù chỉ là ước mơ về chiếc cặp, cuốn sách, đôi dép, chiếc quạt cầm tay, đồ chơi, bộ tập tô vẽ... nhưng để nói ra được mong muốn với các em là cả một sự cố gắng lớn.
Để chuẩn bị cho chương trình, phóng viên đã cùng phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Châm cứu Trung ương hỏi về ước mong của từng bé trong suốt 1 tuần. Sâu thẳm trong các bé đều mong ước bản thân mình nhanh khỏi bệnh để có thể về nhà.
Với những bệnh nhân nặng như Đỗ Yến Nhi (2 tuổi), bé và gia đình chỉ mong ước con có thể ngồi thẳng lên cũng đã là một niềm hạnh phúc. Đối với các bạn chuẩn bị bước vào lớp 1 như bé Nguyễn Ngọc Quỳnh (6 tuổi), Nguyễn Khánh Diệp (7 tuổi), mong ước của các con là sớm tự đi lại được bằng chính đôi chân của mình, để được tới lớp giống như các bạn đồng trang lứa.

Mong ước của các con đôi khi chỉ là được đi lại một cách bình thường (Ảnh: Hùng Anh).
Đứng trước bệnh tật, mọi mong ước của các con bỗng bình dị. Trong ngày tết của mình, Tạ Minh Nhật (6 tuổi) nhờ mẹ viết trong thư gửi chương trình rằng: “Con mong ước có gấu bông để ôm khi ngủ”. Trong khi đó, bé Nguyễn Thị Phương Uyên (9 tuổi) cũng thích 1 con gấu bông màu hồng.
Lắng nghe từng tâm tư của các con, các phóng viên đã thay mặt nhà hảo tâm gửi trao món quà ý nghĩa tới tận tay các bé. Không những vậy, các bạn nhỏ còn nhận được rất nhiều phần quà ý nghĩa từ Công ty TNHH Velasboost như: quạt tích điện, mô hình sáng tạo Natra, bảng vẽ tự xóa, tranh gỗ bản đồ Việt Nam.
Đứng một góc nhìn các bạn lên nhận quà, bé Tô Nguyệt Cát (5 tuổi), Trần Huy Phúc, Quàng Đăng Khôi (6 tuổi) ngước ánh mắt hạnh phúc hướng về những món quà được xếp gọn gàng trên bàn.

Đại diện Đoàn Thanh niên báo Dân trí và Bệnh viện Châm cứu Trung ương cùng các bậc phụ huynh trao quà tới các bạn nhỏ (Ảnh: Hùng Anh).
Đọc những dòng điều ước, không ai kìm được nước mắt trước những lời nguyện từ trái tim ấy. Thế nhưng, trước những mong ước ấy, “Điều ước cho em” không thể đáp ứng hết mà chỉ có thể bù đắp bằng những món quà do chính các em tự tay lựa chọn.
Tại chương trình, ngoài các phần quà theo điều ước, các em nhỏ còn được nhận rất nhiều phần quà khác là đồ chơi, bộ tập tô vẽ, quạt cầm tay, bảng vẽ, bộ tô tượng…

Các bạn nhỏ thích thú khi điều ước thành sự thật (Ảnh: Hùng Anh).
Bên cạnh đó, báo Dân trí cũng chuyển những phần quà là sữa, hoa quả tới tận tay các em nhỏ. Đặc biệt, 3 cháu có hoàn cảnh đặc biệt nhận được 3 xe đạp từ bạn đọc báo Dân trí; 20 bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nặng đã nhận thêm một phần quà là tiền mặt, mỗi suất trị giá 500.000 đồng từ Chương trình Nhân ái của báo Dân trí.


Đại diện Đoàn Thanh niên báo Dân trí và nhà tài trợ trao 20 phần quà là tiền mặt dành tặng các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nặng (Ảnh: Hùng Anh).
Cảm ơn những tấm lòng nhân ái của bạn đọc báo Dân trí, ThS.BS Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Điều trị & Chăm sóc trẻ tự kỷ, bại não chia sẻ: "Bệnh viện Châm cứu Trung ương tiếp nhận nhiều bệnh nhân mắc tự kỷ, bại não, rối loạn Tic... từ khi phát hiện bệnh đến 15 tuổi, phần lớn là các bạn nhỏ điều trị lâu dài. Có những bệnh nhân phát hiện muộn nên việc điều trị gặp nhiều khó khăn.
Đội ngũ y bác sĩ chúng tôi cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm đã hỗ trợ san sẻ những gánh nặng kinh tế cho các gia đình bệnh nhân, mang niềm vui đến các bệnh nhân nhỏ".

ThS.BS Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Điều trị & Chăm sóc trẻ tự kỷ, bại não (Ảnh: Hùng Anh).
Cũng theo BS Tuấn Anh, chương trình “Điều ước cho em” không chỉ là hoạt động trao quà đơn thuần, mà đây là cơ hội để phụ huynh chia sẻ những câu chuyện, hành trình đồng hành cùng con trong quá trình điều trị. Nhiều gia đình cho biết sự quan tâm của các tổ chức xã hội là nguồn động viên lớn, giúp họ có thêm niềm tin và động lực để tiếp tục chăm sóc, hỗ trợ con em mình.
Những ánh mắt rạng rỡ, những nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ trong ngày 1/6 đã trở thành khoảnh khắc đẹp, thể hiện giá trị nhân văn của chương trình.
Chương trình trao quà nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là một trong nhiều hoạt động thiện nguyện được báo Dân trí và Bệnh viện Châm cứu Trung ương phối hợp thực hiện nhằm hỗ trợ các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt. Thông qua những hoạt động thiết thực này, các đơn vị mong muốn lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối cộng đồng cùng chung tay chăm lo cho trẻ em kém may mắn.


Lãnh đạo Trung tâm Điều trị & Chăm sóc trẻ tự kỷ, bại não gửi thư cảm ơn tới đơn vị tổ chức và nhà tài trợ (Ảnh: Hùng Anh).
Trong không khí ngày Tết Thiếu nhi, những món quà được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn dành cho các em nhỏ đang từng ngày nỗ lực vượt qua bệnh tật.












