Cầu "Khuyến học & Dân Trí" thứ 7 được khánh thành tại Quảng BìnhSáng ngày 21/8, cây cầu mang tên “Khuyến học & Dân trí” bắc qua thượng nguồn sông Gianh tại xã Trọng Hóa, huyện miền núi Minh Hóa (Quảng Bình) chính thức khánh thành trong niềm vui khôn tả của bà con nhân dân hai bản Ông Tú và bản Hưng.
Gặp người hùng giữa đêm chèo thuyền vượt lũ đi cứu ngườiTrong đêm tối, lũ từ thượng nguồn sông Gianh đổ về cuồn cuộn, nước dâng lên tận nóc nhà khiến nhiều người dân ở xã Phù Hoá, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình không kịp trở tay. Giữa bốn về biển nước hung dữ, anh Tâm ở thôn Long Châu, xã Phù Hoá cùng con trai đã chèo thuyền đi cứu được 15 người mắc kẹt trên mái nhà.
Nước sông Gianh dâng cao, có nơi ngập sâu 4mMưa lớn từ chiều tối và đêm 19/9 khiến nước trên sông Gianh dâng cao, gây ngập nhiều khu vực. Đặc biệt tại địa bàn xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, hàng chục nhà dân ngập sâu trong nước.
Gần 2.000 tỷ đồng mở rộng cầu, hầm trên quốc lộ 1Bộ GTVT vừa phê duyệt dự án mở rộng một số cầu, hầm trên quốc lộ 1 gồm cầu Xương Giang, cầu Gianh, cầu Quán Hàu và hầm Đèo Ngang.
Liều mạng vớt củi giữa dòng nước lũMặc dù nước lũ đang lên nhanh, chảy xiết, nhấn chìm nhiều làng mạc tại Quảng Bình, nhưng trên sông Gianh, huyện Tuyên Hóa, nhiều người dân vẫn “liều mạng” ra giữa dòng nước vớt củi trôi từ thượng nguồn về.
Chấm dứt cảnh thuyền 12 chỗ “nhồi” gần… 100 ngườiSuốt nhiều đời mong đợi, chiếc cầu mơ ước nối đôi bờ sông Gianh của người dân xã Phong Hóa đã trở thành hiện thực; chấm dứt cảnh chông chênh qua cầu phao hay vượt sông bằng đò ngang nguy hiểm.
Bắt được cá chình "khủng" nặng 14 kg, bán 6 triệu đồngMột người dân tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) trong khi đi đánh lưới đã may mắn bắt được một con cá chình nặng khoảng 14 kg. Con cá này sau đó đã được bán với giá hơn 6 triệu đồng.
Thương lái thu mua cá chết bất thường đi tiêu thụCá lồng bè của nhiều hộ dân tại thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, TX Ba Đồn (Quảng Bình) bất ngờ bị chết hàng loạt. Nhiều thương lái đã đến thu mua số cá chết này để mang đi tiêu thụ.
Tiếng gõ mõ đặc biệt của lão ngư 75 tuổi trên sông GianhĐêm đến, những tiếng lóc cóc lại vang lên vang cả một khúc sông Gianh. Đó là thứ âm thanh “gõ mõ” bắt cá quen luộc của một lão ngư bên bến Kinh Trừng.
Gần 40 năm "khát" nước sạchGần 40 năm nay, người dân ở các bản Rôông, Ka Uynh, ông Tú... thuộc xã miền núi Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) luôn sống trong cảnh "khát" nước sạch trầm trọng. Người dân phải chấp nhận xuống sông lấy nước nhiễm bẩn về dùng.