Nhờ tôm, thương binh nghèo thành tỷ phúLàm thế nào mà một người thương binh miền biển Nam Định, xuất phát điểm nghèo khó lại trở thành tỷ phú? Tất cả là nhờ vào việc nuôi tôm thẻ chân trắng.
03:04Mã số 3809: Nỗi buồn tuổi xế chiều của vợ chồng thương binh nghèo.Kể từ khi người con trai duy nhất đột ngột qua đời, ngôi nhà của vợ chồng thương binh Phạm Văn Liền - Hồ Thị Ánh trở nên vắng lặng. Nước mắt bà Ánh cũng cạn dần vì nhớ thương con.
Mã số 3809: Nỗi buồn tuổi xế chiều của vợ chồng thương binh nghèoKể từ khi người con trai duy nhất đột ngột qua đời, ngôi nhà của vợ chồng thương binh Phạm Văn Liền - Hồ Thị Ánh trở nên vắng lặng. Nước mắt bà Ánh cũng cạn dần vì nhớ thương con.
Quảng Nam: Tấm lòng nhân ái của người thương binh nghèoRời chiến trường sau khi đất nước thống nhất, bị thương hạng 3/4, ông vẫn nau náu ước mơ ngày trở về được làm điều gì đó cho quê hương. Tuy cuộc sống của ông còn nhiều vất vả, ông vẫn sẵn sàng bán tài sản của mình cứu giúp bà con khi hoạn nạn.
Nữ thương binh nghèo vận động góp 230 triệu đồng cho miền TrungDù gia cảnh chẳng khấm khá gì, nhưng vì đồng bào miền Trung thân thương, một người phụ nữ nghèo hằng ngày không ngại nắng mưa đạp xe đến từng nhà hội viên, đồng đội để vận động quyên góp ủng hộ bà con ruột thịt.
Vợ chồng thương binh nhặt khoai, mót sắn nuôi 8 con thành nhà giáoVất vả, khó khăn, thế nhưng vợ chồng ông Thiện vẫn luôn nỗ lực để con cái được học hành. Thành quả sau những năm tháng tần tảo của vợ chồng thương binh nghèo là 8 người trở thành nhà giáo.
Người cha thương binh "cắm nhà" cứu con được bạn đọc giúp đỡ 145 triệu đồngXót xa hoàn cảnh người cha thương binh nghèo phải "cắm nhà" cứu con gái bị bệnh tật dày vò, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 145 triệu đồng, để gia đình vơi bớt nỗi khó khăn.
Người phụ nữ đi xuyên đường Hồ Chí Minh bằng xe đạpMột thương binh nghèo, luống tuổi, mang bệnh ung thư đã di căn ở thời kỳ cuối, vết mổ chưa lành miệng, tay trái liệt hoàn toàn. Một người phụ nữ một mình một xe đạp đi xuyên đường Hồ Chí Minh để từ TPHCM ra viếng lăng Bác ở thủ đô Hà Nội, rồi lại quay trở vào cũng trên chiếc xe đạp.
02:36Mã số 5755: Chồng nghèo người Hà Nhì: “Xin cho vợ tôi được sống để các con có mẹ!”Giữa miền biên viễn Điện Biên, người đàn ông Hà Nhì gần như kiệt quệ khi vợ mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, 2 con thơ dại, cha thương binh 1/4, cả gia đình chìm trong cảnh khốn cùng.
Tây Ninh đảm bảo không còn người có công thuộc diện hộ nghèoTrong giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 6/2025, công tác chăm lo thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng tại tỉnh Tây Ninh tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật.
Trọng trách lớn, cán bộ ngành nội vụ sẽ nỗ lực để cùng đất nước vươn mìnhNguyên lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc sắp xếp tỉnh, nhập xã là cách làm hay, hiệu quả, thể hiện tinh thần kiến tạo, gần dân và vì dân.
Mã số 5755: Người chồng dân tộc Hà Nhì: “Xin cho vợ tôi được sống để các con có mẹ!”Anh Lỳ Go Cà (Điện Biên) đã kiệt quệ khi vợ mắc bệnh hiểm nghèo, 2 con thơ dại, cha là thương binh nặng. Gia đình người đàn ông dân tộc Hà Nhì lâm cảnh khốn cùng, chẳng biết bấu víu vào đâu.