Tranh làng Sình - nét văn hóa dân gian đặc sắc xứ HuếTranh làng Sình thuộc thôn Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (cách thành phố Huế khoảng 10km về phía Đông) đã trải qua hơn 400 năm tồn tại với nhiều biến cố lịch sử.
Người giúp việc lấy trộm 96 cây vàng của chủNgày 31/8, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Phan Thị Hòa (SN 1985), trú tại thôn Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế về tội “Trộm cắp tài sản”.
Nữ giúp việc trộm gần 100 cây vàng của chủ lãnh 15 năm tùNgày 31/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Thị Hòa (SN 1985, trú thôn Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội danh "Trộm cắp tài sản".
Xem trò chơi dân gian Tết xưa trên giấy dóTết năm nay, tại làng Sình (thôn Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vàng), các nghệ nhân tranh dân gian đã cho ra đời bộ tranh dân gian độc đáo từ các trò chơi xưa dịp Tết của trẻ em, thanh niên làng quê xứ Huế.
Nhiều đường dân sinh hư hỏng do thi công cao tốc Bắc - Nam qua Bình ĐịnhChủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo giải quyết các tồn tại trong quá trình triển khai dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, qua địa bàn tỉnh này.
Bạn đọc giúp đỡ hơn 90 triệu đồng đến bà lão 74 tuổi bại liệtChia sẻ cùng bà Nguyễn Thị Nệ (74 tuổi, ở Bình Định) bị bại liệt, sống cơ cực trong căn nhà xập xệ, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay ủng hộ số tiền hơn 90 triệu đồng, giúp bà cải thiện cuộc sống.
Từ chối nhận chế độ hộ nghèo, nông dân vươn lên thành tỷ phúTừ chỗ được địa phương bình xét vào hộ nghèo, đến nay ông Huỳnh Xuân Vân vươn lên trở thành tỷ phú ngay trên vùng đất khô cằn tại địa phương.
Vụ tìm ân nhân cho mượn 8 chỉ vàng: Người đăng bài là ai?Theo lãnh đạo địa phương, chị Hải Nam - người đăng bài tìm ân nhân - đã ly hôn chồng và hiện bán hàng nước, giải khát trên địa bàn thị trấn Chờ, tỉnh Bắc Ninh.
Hậu thế của liệt sĩ Gạc Ma: "Con được đến bên bố thật rồi"Với anh Thế, Trường Sa không chỉ là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là nơi bố anh mãi mãi nằm lại. Bố anh Thế là một trong 64 chiến sĩ Hải quân đã hy sinh ở Gạc Ma năm 1988.
Vợ chồng sửa chuồng heo cũ làm chỗ ngủ, có nhà mới ngay trước TếtTại lễ khánh thành và bàn giao nhà Nhân ái, anh Huỳnh Thanh Đạo xúc động: "Nhờ bạn đọc báo Dân trí mà gia đình tôi mới có được ngôi nhà khang trang, chắc chắn đón Tết".
Mã số 5493: Cám cảnh cuộc sống của bà lão 74 tuổi bại liệt trong căn nhà xập xệTuổi cao, sức yếu, cơ thể lại bị bại liệt từ nhỏ, cuộc sống của người phụ nữ đơn thân trú thôn Tân Thạnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cơ cực. Bà sống trong căn nhà tồi tàn, xập xệ.
"Thực hiện tốt nhất có thể chính sách xã hội đối với người có công"Báo Dân trí trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân quân tự vệ tham gia kháng chiến chống Mỹ.