Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé Nhi dị tật khe hở chéo mặt gần 500 triệu đồngBị dị tật khe hở chéo mặt khiến cô bé Thào Thị Nhi phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ số tiền gần 500 triệu đồng, gia đình đã yên tâm điều trị cho em.
Mã số 5655: Người cha “gà trống nuôi con” gặp nạn nguy kịch, 2 con thơ mịt mờ tương laiTrên đường trở về nhà sau một ngày chạy xe máy giao hàng, anh Thào A Và bất ngờ gặp nạn. Sự sống của người bố đơn thân giờ phải phụ thuộc vào máy móc. Ở quê nhà, 2 đứa con thơ ngày đêm khóc đòi cha.
Mã số 250304: Con bị sốc nhiễm trùng nặng, mẹ nghèo day dứt vì không mua bảo hiểmTừ ngày con trai nhập viện vì sốc nhiễm trùng, người mẹ mất ăn mất ngủ vì con không có thẻ bảo hiểm y tế, chi phí điều trị hơn 20 triệu nhưng gia đình rất khó khăn, không có khả năng chi trả.
Mã số 5003: Cầm hơn trăm ngàn đồng nhập viện, ông bố H'mông khẩn cầu "xin cứu con cháu"Mắc bệnh áp xe não, hơn 1 tuần điều trị tích cực nhưng bé Pàng vẫn đang phải từng giây từng phút giành giật mạng sống với tử thần. Đau đớn, bất lực người cha nghèo khẩn cầu "Xin cô bác cứu con cháu".
Giải pháp mới cho trẻ em nói thều thào, giọng yếu, phát âm sai vì dị tật môi vòmCác phẫu thuật dị tật khe hở vòm miệng có thể khắc phục được về thẩm mỹ bên ngoài giúp trẻ trở lại bình thường. Tuy nhiên, sau phẫu thuật nhiều trẻ có tình trạng phát âm sai, phát âm yếu thều thào không rõ ràng...
Đẻ tại nhà, bé gái bị rơi vào dao, cắt sâu vùng mặtGia đình ở Hà Giang tự đỡ đẻ cho sản phụ 20 tuổi. Khi trẻ ra đời đã rơi vào con dao được mài sắc để cắt rốn, dẫn đến bị cắt sâu vùng mặt. Sản phụ cũng bị chảy máu nhiều không cầm.
Sự thay đổi bất ngờ của em bé suy dinh dưỡng Lào Cai sau khi được nhận nuôiTừ một cô bé suy dinh dưỡng, chỉ nặng 3,5 kg, đến giờ Yến Nhi đã lớn phổng phao, bụ bẫm và xinh xắn.
Mã số 3874: Xót xa cảnh bé gái đau đớn gọi: Mẹ ơi cứu con!Bé Tú Yên bị ung thư tuyến giáp và bướu nguyên bào thần kinh, các khối u ở cổ hành hạ khiến bé đau đớn không thể nuốt nổi cơm. Mỗi lần lên cơn đau em cố thều thào gọi: “Mẹ ơi, cứu con!”.
Niềm vui của người dân vùng cao được khám bệnh, nhận thuốc miễn phíCác hoạt động nằm trong Chương trình "Khám bệnh miễn phí - Ấm áp yêu thương, chung tay vì sức khỏe cộng đồng", do báo Dân trí tổ chức.
Cháu Vi Văn Hoàng Quân đã mấtChiều ngày 1/8, anh Vi Văn Phúc, nhân vật trong bài “Ngủ gầm cầu thang, ăn bánh mì chăm con đang nguy kịch” báo tin buồn, sau hơn 2 tháng phải nằm viện chữa trị, cháu Vi Văn Hoàng Quân đã không qua khỏi và mất vào ngày 31/7.
Hơn 200 triệu đồng đến với người mẹ trẻ từ chối trị ung thư để sinh conThương hoàn cảnh bất hạnh của chị Tú Anh, một độc giả của Dân trí đã ủng hộ chị 20 triệu đồng. Cùng đó, các độc giả khác cũng đã ủng hộ gia đình chị 190 triệu đồng.
Mã số 4740: Tiếng cầu cứu của bé gái 1 tuổi dân tộc Mông mang dị tật khe hở chéo mặtSợ hãi người khác nhìn thấy con gái, người bố trẻ Hầu Seo Chăng kéo vội tấm chăn lên để cố tình "giấu" con đi. Cô bé với dị tật khe hở chéo mặt khiến những người lần đầu gặp không khỏi giật mình.