Mã số: 250304
Con bị sốc nhiễm trùng nặng, mẹ nghèo day dứt vì không mua bảo hiểm
(Dân trí) - Từ ngày con trai nhập viện vì sốc nhiễm trùng, người mẹ mất ăn mất ngủ vì con không có thẻ bảo hiểm y tế, chi phí điều trị hơn 20 triệu nhưng gia đình rất khó khăn, không có khả năng chi trả.
Con nhập viện, mẹ nghèo không lo nổi tiền viện phí
Vừa xin được suất cơm từ thiện ở căng tin bệnh viện, chị Thào Thị Dúa (42 tuổi), trú tại xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk chạy vội để mang vào cho con trai đang nằm điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi và Nhi sơ sinh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Hơn 2 tuần nay, cháu Dương Đức Kỳ (9 tuổi, con trai chị Dúa) phải truyền máu, thuốc liên tục để chữa trị sốt và sốc nhiễm trùng nặng. Vừa lấy khăn ấm lau người cho con trai, chị Dúa vừa bày tỏ sự lo lắng khi chi phí điều trị cho cháu Kỳ hơn 20 triệu đồng. Đây là số tiền không tưởng với người phụ nữ nghèo khổ như chị.

Cậu bé Dương Đức Kỳ bị sốc nhiễm trùng nặng sau khi bị sốt do vi khuẩn (Ảnh: Thúy Diễm).
Gia đình chị Dúa vào Đắk Lắk lập nghiệp gần chục năm qua, chị có 2 người con trai. Do không có một tấc đất canh tác, chị Dúa phải xin đi làm thuê khắp các nương rẫy kiếm tiền nuôi con. Làm lụng vất vả, gương mặt chị Dúa đen sạm, hốc hác vì những ngày lam lũ dưới cái nắng như đổ lửa của xã biên giới.
Chị Dúa kể, dù làm nhiều việc nhưng khó khăn cứ đeo bám gia đình. Thương hoàn cảnh, một hộ dân ở xã Cư Kbang đã cho gia đình chị ở tạm trong một nhà lán giữa khu rẫy vắng. Hàng ngày, khi người lớn lên nương rẫy, 2 đứa trẻ đến trường đi học hoặc tự ở nhà chăm sóc nhau.

Chị Dúa lo lắng vì con trai nằm bệnh viện nhưng không có thẻ Bảo hiểm y tế (Ảnh: Thúy Diễm).
Trong một buổi chiều đi làm về, chị Dúa phát hiện con trai út nằm co ro trong góc nhà, cơ thể run lên bần bật, mặt tái nhợt và đổ nhiều mồ hôi. Lo lắng, chị vội chạy tìm người xin chở con ra trạm y tế để kiểm tra. Do tình trạng của cháu Kỳ không thuyên giảm, đã được cho chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.
Tại bệnh viện, cháu Kỳ được chẩn đoán mắc bệnh sốt mò (còn gọi là sốt do ấu trùng mò) là một căn bệnh truyền nhiễm cấp tính, vi khuẩn thông qua vết lở loét trên cơ thể người để xâm nhập vào bên trong phải cấp cứu khẩn cấp.

Người phụ nữ nghèo day dứt và không biết phải trang trải viện phí ra sao (Ảnh: Thúy Diễm).
Để đưa con vào bệnh viện, chị Dúa đã vay mượn nhiều người để đóng tiền nhập viện ban đầu và bản thân luôn trong tình trạng bất an, lo lắng vì con trai không có Bảo hiểm y tế.
“Ngày trước con đi học, tôi cũng không để tâm việc mua Bảo hiểm y tế cho con và do lúc nào cũng túng thiếu nên không nghĩ đến việc sẽ mua thẻ Bảo hiểm y tế để phòng lúc ốm đau cho con cái. Giờ chi phí điều trị hàng chục triệu đồng tôi không biết lấy đâu ra lo cho con”, chị Dúa chia sẻ.
Người mẹ nghèo và con trai ăn cơm từ thiện bám viện chữa bệnh
Những ngày con trai nằm viện, biết hoàn cảnh khó khăn của 2 mẹ con, nhiều người đã ủng hộ, giúp đỡ mẹ con một ít đồ đạc, thực phẩm. Những ngày bệnh viện có đoàn phát cơm từ thiện, chị Dúa đều xin cơm về để 2 mẹ con ăn qua ngày.

Mẹ con cháu Kỳ đứng trước nỗi lo nợ viện phí vì gia cảnh quá khó khăn (Ảnh: Thúy Diễm).
Giờ đây, sức khoẻ con trai đã ổn định, chị Dúa đỡ lo lắng một phần nhưng việc phải nợ viện phí gần như là điều chắc chắn đối với người phụ nữ nghèo khổ.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Hoàng Ngọc Anh Tuấn, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu nhi và Nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết thời điểm nhập viện bệnh nhi Dương Đức Kỳ bị sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan do sốt mò. Qúa trình điều trị, sức khoẻ bệnh nhi ổn định, đang được theo dõi và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Những suất cơm từ thiện trong bệnh viện là cứu cánh của cả 2 mẹ con (Ảnh: Thúy Diễm).
Theo bác sĩ Tuấn, hoàn cảnh của gia đình bệnh nhi rất khó khăn, lại không có thẻ Bảo hiểm y tế, do đó các chi phí điều trị rất khó để thanh toán và phía khoa đã báo cáo với lãnh đạo bệnh viện để có hướng hỗ trợ.
“Với số tiền viện phí của cháu Kỳ hơn 20 triệu đồng, phía Khoa Điều dưỡng của bệnh viện đã quyên góp hỗ trợ 10 triệu đồng, gia đình đã đóng tiền nhập viện 2 triệu đồng, số còn lại gia đình chưa thể thanh toán và đang nợ lại.
Chúng tôi rất mong các bệnh nhân đều có thẻ Bảo hiểm y tế để giảm bớt gánh nặng trong điều trị, nhất là đối với căn bệnh nguy hiểm cần phải điều trị dài ngày”, bác sĩ Tuấn chia sẻ.