Xác định nguyên nhân vụ tự cắt cụt chân rồi đem giấu trong tủLiên quan đến vụ một nhân viên y tế tự cắt cụt chân mình rồi giấu phần chân đã cắt lìa trong tủ, trưa nay 12/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ - cho biết, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ông K. tự cắt chân mình
Nhân viên y tế nghi tự cắt lìa chân rồi... giấu chân trong tủMột nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa quận Cái Răng, TP Cần Thơ nghi đã tự cắt cụt chân trái của mình rồi tự tung tin là đang nằm ngủ bị ai đó lẻn vào cắt cụt mất chân.
Dừng điều tra vụ tự cắt chân mình rồi đem giấu vào tủLiên quan đến vụ một nhân viên y tế tự cắt cụt chân mình rồi đem giấu vào tủ, báo cáo mới nhất của Công an TP Cần Thơ và Bệnh viện đa khoa Cái Răng cho thấy, người này mắc chứng rối loạn nhận dạng toàn diện cơ thể, là một vụ tự hủy hoại cơ thể nên công an không điều tra thêm.
Bác sĩ chạy đua với thời gian, giúp chàng trai thoát cảnh phải cắt chânVới sự nỗ lực của các bác sĩ, chàng trai 17 tuổi ở Quảng Trị đã thoát khỏi cảnh phải cắt cụt chân. Người này bị thương nặng do tai nạn giao thông.
Mã số 5730: Đau nhói lòng cảnh cậu bé bị dòng điện cao thế cướp đi tương laiTỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê sâu, Đinh Lực bàng hoàng khi tứ chi bị cắt cụt. Cậu bé lớp 7 hoảng sợ không nhận ra chính mình, dòng điện cao thế oan nghiệt đã cướp đi tương lai của em.
02:30Mã số 5640: Xót cảnh vợ chồng già bệnh tật "mong được chết cho đỡ khổ"Ông bị đột quỵ liệt nửa người, bà bị tiểu đường biến chứng hoại tử phải cắt cụt chân. Bệnh tật hành hạ đớn đau, ông bà chỉ mong chết cho đỡ khổ mình, khổ con, mà chưa chết được.
01:58Trao hơn 817 triệu đồng đến gia đình cậu bé bị bỏng điệnCảm thương hoàn cảnh cậu bé dân tộc Tày không may bị bỏng điện phải cắt cụt 2 tay và 1 chân, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ gia đình em hơn 817 triệu đồng.
02:06Mã số 5730: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ cậu bé lớp 7 phải cắt cụt tứ chi vì bỏng điệnLực đã hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê do cú phóng điện cao thế. Khoảnh khắc nhận ra cơ thể mình không còn nguyên vẹn, cậu bé lớp 7 òa khóc: “Con nhớ trường lắm, nhưng chân, tay con mất hết rồi!...”.
Người phụ nữ bị bỏng điện mất 2 tay được bạn đọc giúp hơn 200 triệu đồngCảm thương hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Hoài không may bị bỏng điện phải cắt cụt 2 tay, nhiều bạn đọc Dân trí chung tay hỗ trợ hơn 200 triệu đồng, giúp gia đình chị vượt qua khó khăn.
Mã số 5719: Bỏng điện cao thế, người phụ nữ nghèo mất đôi tay, khó giữ được chân tráiCú phóng điện cao thế khiến chị Hoài mất 2 tay, chân trái nguy cơ khó giữ. Lao động chính trong nhà gặp nạn “thập tử nhất sinh”, chạy chữa tốn kém khiến gia đình thuần nông nghèo lao đao, chới với.
Người đàn ông cụt chân vác xẻng đào bùn giúp hàng xóm sau mưa lũHình ảnh chàng trai cụt một chân vẫn xắn quần, vác xẻng đi dọn bùn giúp bà con sau lũ khiến nhiều người cảm phục. Anh là Lin Văn Liệu, bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.
Trao hơn 817 triệu đồng đến cậu bé bị cắt cụt 2 tay và 1 chân vì bỏng điệnCảm thương hoàn cảnh cậu bé dân tộc Tày không may bị bỏng điện phải cắt cụt 2 tay và 1 chân, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ gia đình em hơn 817 triệu đồng.