Bà mẹ trẻ tự đỡ đẻ, không cắt rốn trẻ ở Hưng YênChiều 6/3, chuyên gia Bộ Y tế lên tiếng phản đối về việc tự sinh con tại nhà, tự đỡ đẻ, không chích ngừa, không cắt dây rốn của một bà mẹ ở Hưng Yên.
Sản phụ đẻ rơi con trên xe taxi, người nhà tự đỡ đẻĐang trên đường đến bệnh viện để sinh, sản phụ 30 tuổi, ở Phú Thọ có dấu hiệu chuyển dạ và sinh con ngay trên xe taxi. Hai mẹ con được đưa vào viện trong tình trạng nguy hiểm, trẻ tím tái, suy hô hấp.
Đẻ tại nhà, bé gái bị rơi vào dao, cắt sâu vùng mặtGia đình ở Hà Giang tự đỡ đẻ cho sản phụ 20 tuổi. Khi trẻ ra đời đã rơi vào con dao được mài sắc để cắt rốn, dẫn đến bị cắt sâu vùng mặt. Sản phụ cũng bị chảy máu nhiều không cầm.
Vợ con ở nhà ngoại hai năm không về, lý do đưa ra khiến tôi "cứng họng"Cả làng không ai không biết chuyện nhà tôi. Tôi tự dưng bị mang tiếng "chắc nhà vợ giàu quá, ăn bám sướng thân".
Mã số 5480: Nước mắt hiếu nghĩa tuổi 40: "Mỗi khi nhắc đến mẹ, em thấy đau lòng lắm!"Anh Lãnh Văn Thực (SN 1984, ở Hòa An, Cao Bằng) chất phác, hiền lành, hiếu thảo, chăm chỉ làm ăn nhưng đang lâm cảnh nợ nần vì cật lực lo cho mẹ ung thư phổi, bố ốm đau triền miên.
16 năm đoàn tụ "cha đẻ" thất lạc lại phát hiện không cùng huyết thốngNgười đàn ông Trung Quốc đã sốc khi biết người "cha đẻ" mà mình tìm lại được 16 năm trước lại không cùng huyết thống. Người cha đã nói dối về danh tính của mình khi nhận con.
8 ngày nghỉ Tết, 481 người khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoaTheo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, trong 8 ngày nghỉ Tết, cả nước ghi nhận 481 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; hơn 24.000 người khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông.
Mã số 5493: Cám cảnh cuộc sống của bà lão 74 tuổi bại liệt trong căn nhà xập xệTuổi cao, sức yếu, cơ thể lại bị bại liệt từ nhỏ, cuộc sống của người phụ nữ đơn thân trú thôn Tân Thạnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cơ cực. Bà sống trong căn nhà tồi tàn, xập xệ.
Thấy bố chồng lén mở túi tiền, tôi bật khóc khi phát hiện một thứ bên trongLúc đó, tôi quay ngược trở ra để tránh cho bố rơi vào cảnh khó xử. Tới tận trưa đợi bố đi nằm, tôi mới kiểm tra thì phát hiện một thứ...
Bác sĩ đầu tiên của "tộc người ngủ ngồi"Anh La Văn Vinh là người Đan Lai đầu tiên ở xã biên giới Môn Sơn trở thành bác sĩ. Vị bác sĩ của "tộc người ngủ ngồi" vẫn nặng những trăn trở về công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào của mình.
Mẹ chồng mắng thậm tệ, vu cho tôi biến chồng thành kẻ bất hiếuTháng đó, anh đưa hết tiền lương cho tôi, không gửi về quê. Tôi không biết chồng tôi gọi điện nói với mẹ như thế nào. Hôm sau, bà gọi điện cho tôi, mắng xối xả.
Nữ ô sin sinh con, cả nhà chủ thành giúp việc chăm bà đẻMột gia đình tại Đài Loan (Trung Quốc) đã bị sốc khi nữ giúp việc người Indonesia giấu kín việc mang thai rồi bất ngờ sinh con. Hiện tại, gia đình chủ nhà rơi vào cảnh khóc dở mếu dở.