Đổ xô đi tắm cát giữa sa mạc nóng rẫyNhiều người tin rằng, vùi mình trong cát nóng ở sa mạc sẽ giúp chữa lành một số bệnh kinh niên.
Các điểm du lịch gần Hà Nội tăng tốc đón khách dịp lễ 30/4Giá vé máy bay cao, ngày nghỉ kéo dài, du lịch gần Hà Nội dự kiến lên ngôi dịp 30/4-1/5. Cát Bà, Hạ Long, Hà Nam hay Thanh Hóa hứa hẹn hút khách với loạt sản phẩm mới, hạ tầng hiện đại và trải nghiệm đặc sắc.
Xác ướp 7.000 năm tuổi tiết lộ bí mật về quá khứ của sa mạc SaharaTừ xác ướp có tuổi đời hàng nghìn năm tuổi, các chuyên gia đã tìm hiểu quá khứ của sa mạc Sahara trước kia từng là vùng đất tươi tốt và dễ sinh sống.
Bất chấp nắng nóng 50 độ C, du khách đổ xô đến sa mạc tắm cát nóng rẫyThay vì chọn những nơi mát mẻ để nghỉ dưỡng, hơn 3000 du khách Trung Quốc đổ xô đến sa mạc để tắm cát nóng tới 50 độ C vì tin rằng đó là phương pháp trị liệu tốt cho sức khỏe.
Huy động 300 người đắp kè "cứu" bãi biển đẹp nhất Quảng NgãiBãi biển Mỹ Khê, tỉnh Quảng Ngãi bị triều cường xâm thực. Sóng biển "khoét" sâu vào bờ cuốn trôi cây cối, đe dọa các công trình xây dựng.
00:39“Chôn mình” trong cát nóng giữa sa mạcPhương pháp vùi mình trong cát nóng ở sa mạc cũng là cách được nhiều người dân và du khách tại Ai Cập tin tưởng. Từ tháng 7 tới tháng 9 hàng năm, người dân từ nhiều quốc gia lân cận đổ về ốc đảo Siwa, sa mạc Libya phía tây Ai Cập tắm cát nóng.
Hy hữu: Sa mạc khô cằn nhất thế giới ngập trong biển nước chỉ sau một ngàyTrận mưa như trút nước xuống sa mạc Sahara vốn là một trong những nơi khô hạn nhất thế giới chìm trong biển nước làm thay đổi cảnh quan.
Xác ướp "mỹ nhân" hơn 4.000 năm tuổi giữa sa mạc còn nguyên vẹnCác nhà khảo cổ học Trung Quốc bất ngờ với phần xác ướp của người phụ nữ được bảo quản tốt nằm giữa sa mạc. Người đã khuất có hốc mắt sâu, sống mũi cao với nhiều đặc điểm giống người châu Âu.
Bụi sa mạc được biến đổi thành khoáng chất nuôi dưỡng sự sốngBụi sa mạc đang được bầu khí quyển Trái Đất chuyển hóa thành khoáng chất, và từ đó nuôi dưỡng sự sống.
Vì sao tóc du khách dựng thẳng đứng như điện giật ở sa mạc "Biển Chết"?Theo hướng dẫn viên du lịch địa phương, anh có kinh nghiệm dẫn đoàn nhiều năm nhưng chưa từng chứng kiến hiện tượng "tóc tai dựng đứng" khi tới sa mạc Kumtag ở Tân Cương như lần này.
Biển hồ lớn thứ tư thế giới hiện là sa mạc chết ngườiTrước những năm 1960, mặt nước của hồ lớn thứ tư trên thế giới, được gọi là biển Aral, luôn lấp lánh hàng km dọc biên giới giữa Uzbekistan và Kazakhstan.
01:00Bất chấp nắng nóng 50 độ C, “đổ xô” đến sa mạc tắm cát nóngThay vì chọn những nơi mát mẻ để nghỉ dưỡng, hơn 3000 du khách Trung Quốc “đổ xô” đến sa mạc để tắm cát nóng tới 50 độ C vì tin rằng đó là phương pháp trị liệu tốt cho sức khỏe.