Tảo mộ cuối nămNhững ngày này, dù bận rộn đến mấy, các gia đình vẫn thu xếp thời gian đi tảo mộ. Thoát khỏi những tất bật, vội vã của dịp cuối năm, nhịp sống như chậm lại, trầm lắng khi hướng lòng về người đã khuất.
Trung Quốc: Cô gái du học nước ngoài, về nước làm nghề quét mộKết thúc thời gian du học tại Anh, Xiao Bai (sống ở Trung Quốc) chọn làm công việc tảo mộ thuê cho khách bằng tất cả tấm lòng thành kính.
Cận Tết, nhiều người Hà Nội vượt gần 100km đi tảo mộ cho người thânCận Tết, nhiều người Hà Nội vượt gần 100km lên Phú Thọ đi chợ hoa, sắm đào, quất giá tiền triệu mang đến phần mộ người thân trang trí.
Nghĩa trang có "quản gia", phục vụ cả cúng online cho người âmKhông thể về quê tảo mộ dịp giáp Tết, nhiều gia đình Việt ở nước ngoài lựa chọn dịch vụ thuê “quản gia” chăm sóc phần mộ, từ dọn dẹp, trồng hoa, bày mâm lễ đến phát trực tiếp nghi thức cúng bái.
Mẹ Việt Nam anh hùng 110 tuổi qua đờiMẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngụ đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng 25/5, hưởng thọ 110 tuổi. Mẹ có 2 người con liệt sỹ, hy sinh trong các cuộc kháng chiến.
Salah đi vào lịch sử, nói lời chia tay Liverpool trong nước mắtTiền đạo Mohamed Salah xúc động bày tỏ lòng biết ơn đối với người hâm mộ tại sân Anfield lần cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của mình.
Cụ ông 70 tuổi chở vợ bằng xe máy thực hiện lời hứa đưa em đi khắp Việt NamCả tuổi trẻ mưu sinh, ít có thời gian ở bên vợ con, đến khi nghỉ hưu, ông Dũng quyết thực hiện lời hứa năm xưa, đưa vợ đi khắp Việt Nam sau bao năm bà tần tảo chăm lo gia đình.
Quần thể mộ của gia tộc họ Trần với lịch sử tồn tại hơn 200 năm tại Cần ThơKhuôn viên 1.000m2 gồm 30 ngôi mộ lớn nhỏ, trong đó có 3 ngôi mộ của cụ Trần Bang Tới và 2 người vợ được xây dựng theo kiến trúc Pháp độc đáo với bề dày hình thành hơn 200 năm.
Người Hà Nội đi tảo mộ trước dịp Tết Nguyên đánTừ sáng sớm, tại khắp các nghĩa trang trên địa bàn Hà Nội, người dân mang theo đồ lễ, hương, hoa và cả cành đào, chậu quất nhỏ để tảo mộ ông bà tổ tiên.
Nghĩa trang 140 ngôi mộ và tấm lòng của những người xa lạGần 100 hội viên người cao tuổi ở xã Tiên Điền, Hà Tĩnh nhận chăm sóc 140 ngôi mộ vô danh. Việc làm thầm lặng ấy góp phần giúp mồ mả người quá cố không rõ thân nhân được ấm áp khói hương.
Người đàn ông gần một thập kỷ đi gom hơn 260 ngôi mộ bị lãng quênTrăn trở trước những ngôi mộ vô danh nằm heo hút, không ai chăm nom, người đàn ông ở Quảng Trị đã phát nguyện xây dựng nghĩa trang, cất bốc hơn 260 hài cốt về an táng, hương khói.
Người dân tấp nập đi tảo mộ dịp cuối nămVào những ngày cuối cùng của năm cũ, người dân khắp cả nước lại đi tảo mộ, dọn dẹp phần mộ, thắp hương mời ông bà, tổ tiên trong gia tộc về đón Tết cùng với con cháu.