Trung Quốc: Cô gái du học nước ngoài, về nước làm nghề quét mộ

(Dân trí) - Kết thúc thời gian du học tại Anh, Xiao Bai (sống ở Trung Quốc) chọn làm công việc tảo mộ thuê cho khách bằng tất cả tấm lòng thành kính.

Sát Tết Thanh Minh, công việc của những người làm dịch vụ quét mộ, sắp xếp lễ vật, hương hoa tại Công viên nghĩa trang sinh thái núi Phượng Hoàng (Lạc Dương, Trung Quốc) bận rộn hơn. 

Trong bộ trang phục chỉnh tề, Xiao Bai bận rộn, tỉ mỉ lau chùi từng tấm bia mộ, dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ để người đã khuất có nơi an nghỉ trang nghiêm.

Ít ai biết rằng, Xiao Bai từng du học tại Vương quốc Anh. Sau khi tốt nghiệp, cô quyết định trở về Trung Quốc và lựa chọn công việc đặc biệt này, với mức thu nhập khoảng 400 nhân dân tệ/tháng (gần 16 triệu đồng).

Trung Quốc: Cô gái du học nước ngoài, về nước làm nghề quét mộ  - 1

Cô gái mặc trang phục chỉnh tề, cẩn thận lau từng bia mộ (Ảnh: China).

Theo cô gái, gần Tết Thanh Minh, mỗi ngày, cô thực hiện viếng mộ giúp 10 khách.

"Dịch vụ tảo mộ của chúng tôi không phải làm hình thức. Mỗi nhân viên đều thực hiện bằng cả tấm lòng, xem người quá cố như người thân của mình", cô chia sẻ. 

Trước khi thực hiện tảo mộ giúp khách hàng, cô tìm hiểu thêm sở thích, cuộc sống của người đã khuất. Nữ nhân viên còn mở các bản nhạc mà người quá cố từng yêu thích giúp phần lễ được trang trọng, mang dấu ấn riêng. 

Với Xiao Bai, điều khó khăn nhất trong công việc không nằm ở những nghi thức cúi lạy lặp đi lặp lại mỗi ngày, mà là lúc chứng kiến khoảnh khắc đau lòng như cha mẹ tiễn đưa con cái về nơi an nghỉ cuối cùng hay hình ảnh người vợ hoặc chồng ngồi lặng bên phần mộ khi bạn đời đã ra đi.

"Lúc mới làm công việc này, tôi rất dễ xúc động trước cảnh đau thương. Nhờ sự hướng dẫn của các anh chị có kinh nghiệm và quá trình tư vấn tâm lý, tôi thích nghi và tự điều chỉnh cảm xúc của mình", cô nói.

Trung Quốc: Cô gái du học nước ngoài, về nước làm nghề quét mộ  - 2

Cô gái thực hiện công việc bằng tất cả tấm lòng (Ảnh: China).

Thông qua công việc đang làm, Xiao Bai mong muốn tạo được nhịp cầu nối giữa người đã khuất và gia đình. Con cháu không thể đến nghĩa trang lo hương khói cho tổ tiên vẫn cảm nhận được sự trang nghiêm, ấm áp. 

Còn Zhou Jingyao (SN 2002) từng học ngành đạo diễn, đang làm công việc tảo mộ tại nghĩa trang. 

Zhou đến với công việc này qua lời giới thiệu của một người bạn. Ban đầu, gia đình không ủng hộ.

"Theo thời gian, tôi nhận ra mình yêu thích công việc này. Tảo mộ thuê giúp tôi cảm thấy bản thân có trách nhiệm hơn và làm được những điều có ý nghĩa", Zhou nói.

Tại Công viên nghĩa trang Sinh thái Núi Phượng Hoàng có nhiều người làm dịch vụ tảo mộ cho khách như Xiao Bai. Họ sẽ đọc kinh, cầu nguyện thay cho con cháu của người đã khuất. Ngày càng nhiều người lựa chọn cách thức tiện lợi này để tỏ lòng kính trọng người đã khuất do công việc và học tập bận rộn. 

Ngoài các nhân viên nghĩa trang, một số cửa hàng chuyên bán đồ tang lễ ở Trung Quốc cũng cung cấp dịch vụ tảo mộ thuê. Ông Mao (một chủ cửa hàng) cho biết, khách bắt đầu đặt dịch vụ này từ cách đây 2 tuần. 

Phí dịch vụ được tính dựa theo quãng đường di chuyển đến nghĩa trang, số lượng lễ vật.

"Khách hàng của chúng tôi thường sống ở xa, không đến nghĩa trang viếng trực tiếp được. Nhân viên sẽ đến mộ bày lễ vật, thắp hương, dọn dẹp mộ, nhổ cỏ", anh Mao nói. 

Tại Trung Quốc, trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đăng tải các bài viết cung cấp dịch vụ tảo mộ thuê với mức phí từ vài trăm đến vài nghìn nhân dân tệ.