Về quê chồng ăn Tết, vợ tôi đòi dẫn theo giúp việcNăm ngoái là Tết đầu tiên vợ tôi ăn Tết ở quê chồng. Việc gì cô ấy cũng luống cuống làm không xong, chốc chốc lại gọi tôi làm hộ. Biểu hiện của con dâu khiến bố mẹ tôi rất "ngứa mắt".
Vợ suốt ngày nhắc tôi đòi lại tiền mừng tuổi của con từ bà nộiChỉ là món tiền nhỏ người ta mừng tuổi cho con, bà cầm hộ lỡ quên rồi thì thôi. Vợ tôi lại cho rằng, mẹ chồng tham lam, muốn lấy lại cho bằng được.
Chồng mới qua đời, chị dâu xin một điều khiến mẹ tôi đòi từ mặtGia đình tôi rất thấu hiểu cho mong muốn của chị dâu, nhưng như thế này là quá sớm.
Bố mẹ chồng tôi đòi tiền trông cháuHồi mới sinh cu Tít, tôi thấy rất yên tâm khi mẹ chồng ngọt ngào “sau này cứ để cháu đấy bố mẹ trông, bố mẹ nghỉ hưu ở nhà cũng buồn”. Hết thời gian nghỉ sinh, tôi đi làm trở lại, để con ở nhà với ông bà nội. <i/>(Linh Nhi, Hà Tây)</i>
Ghen ngược, bồ trẻ đến nhà chồng tôi đòi... quyền lợiTrong lúc Hưng mặt mày xanh như chàm đổ, cố găng đẩy cô gái ra ngoài sân thì cô gái đã lớn tiếng với chồng tôi rằng thời buổi này vợ già chẳng là gì so với bồ trẻ, rằng cô ta đã hầu hạ, dạ vâng Hưng suốt một năm qua chỉ để Hưng cho cô ta có danh phận, có phần xứng đáng, sòng phẳng trong ngôi nhà của anh...
Sự thật đằng sau việc chồng tôi đòi ra ở riêngNhà chồng tôi có hai anh em, chồng tôi là con trai duy nhất. Vậy nên sau khi cưới chúng tôi phải sống chung với mẹ chồng cũng là chuyện đương nhiên. Thời gian đầu làm dâu của tôi cũng khá khó khăn. Khó không phải bởi mẹ chồng mà là cô em chồng chua ngoa và quá quắt.
Nghe câu nói của con trai 4 tuổi, vợ tôi đòi bán nhà gấpVì muốn tạo quan hệ tốt đẹp với hàng xóm nên tôi tỏ ra thân thiện, nhiệt tình. Không ngờ hành động của tôi khiến vợ hiểu lầm.
Cho em chồng mượn tiền, vợ tôi đòi viết giấy ghi nợVợ tôi thì cứ một hai khăng khăng, cô ấy làm như vậy chẳng có gì sai vì thời buổi giờ “không tin được bố con thằng nào”. Còn vợ chồng em gái tôi thì giận dỗi cho rằng chị dâu coi cô ấy là người dưng nên không tin tưởng. Cả nhà tôi vì thế, mấy lâu nay không khí vô cùng ngột ngạt.
“Mẹ ngất lịm, bạn bè xa lánh khi tôi đòi làm... con trai”“Tôi không thể chịu thêm một phút giây nào nữa để tỏ ra thuỳ mị, tập cười nói điệu đàng. Đã bị kìm nén quá lâu, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi chính cái thân xác bị trao nhầm. Kể từ đó, “ghê tởm”, “bệnh hoạn”,… là những điều mọi người dành để nói về tôi”.
Nhân tình của chồng ôm bầu đến tận nhà tôi đòi ... làm vợTheo lời cô ta nói, việc cô ta xuất hiện ở nhà tôi là để “đòi” danh phận với chồng tôi chứ không chịu làm “người tình bí mật” nữa.
36 tuổi vẫn "ế": "Tôi đòi hỏi gì đâu ngoài tiền trong tài khoản đủ mua nhà"Điều tuyệt vời nhất trong đời là được tay trong tay với người mình yêu đi đến tận những ngày cuối cùng, nhưng tình yêu đẹp không dễ đến.
Công ty cũ không chịu trả sổ bảo hiểm, tôi đòi lại thế nào?Tôi đã thôi việc ở công ty cũ được vài tháng nhưng họ vẫn không chịu trả lại sổ bảo hiểm cho tôi để tôi có thể nộp cho công ty mới. Tôi phải làm thế nào để lấy lại sổ bảo hiểm của mình?