Nửa tháng xem cảnh tò vò làm tổ cực kỳ thú vịCó dịp may mắn được theo dõi cảnh một con tò vò làm tổ cần mẫn trong gần nửa tháng, phóng viên đã ghi nhận qua nhiều hình ảnh và video về loài côn trùng độc đáo này.
Hàng tháng luôn có người bí mật cho tiền, tôi bật khóc khi biết sự thậtSau khi ly hôn, đều đặn hàng tháng, tài khoản của tôi luôn nhận được một khoản tiền không đề tên người gửi. Lúc đầu, tôi tưởng chồng cũ gửi nhưng hóa ra không phải.
Phụ huynh nói gì về chương trình Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại?Một phụ huynh đang có con học lớp 1, chương trình Công nghệ Giáo dục cho rằng tài liệu này dùng từ địa phương để học sinh phân biệt.
Đi rừng tưởng gặp dưa hấu mini, hóa ra là sinh vật đặc biệtNhững sinh vật nhỏ bé như nhện dưa chuột không chỉ làm phong phú thêm hệ sinh thái mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng tự nhiên.
Thơ tình gửi chồng cũHạnh phúc là điều mong ước ngàn đời của nhân loại nên có lẽ không có cuộc tan vỡ nào lại không ngập tràn nước mắt. Nếu hình ảnh “tò vò nuôi con nhện” phảng phất nỗi buồn chua chát thì tiếng gọi “Chồng ơi!” tha thiết cuối bài thơ là lời nức nở của xót xa, tiếc nuối. Thương lắm cho những ai trong cuộc đời từng phải gọi nhau bằng chồng cũ và vợ cũ...
Mã số 5558: Mẹ khờ đơn thân nuôi 3 con suy dinh dưỡng trong căn nhà nátChồng bỏ rơi, chị Hồng cùng 3 con thơ suy dinh dưỡng sống lay lắt qua ngày trong căn nhà sắp sập. Cái đói, cái nghèo bủa vây, người mẹ khờ chỉ còn biết khắc khoải chờ bàn tay nhân ái.
Sốc khoảnh khắc ong mật bị ong vò vẽ cắt đứt đôi người trong trận chiến sống cònĐoạn clip ghi lại khoảnh khắc cuộc chiến giữa một con ong mật và một con ong vò vẽ đã kết thúc trong “bi thảm” khi con ong đã bị đối thủ cắt đứt đôi người.
Mã số 5550: Chồng bỏ, người vợ ung thư bán từng mớ rau dại lo con đói ăn, thất họcKhi con trai mới 4 tháng tuổi, chị Diện cay đắng ly hôn người chồng bội bạc. Một mình nuôi con, giờ lại mắc bệnh ung thư vú, sức lực ngày càng kiệt quệ, chị đau đáu nỗi lo con đói ăn, thất học.
Mã số 5496: Góa phụ nghèo bật khóc: "Ước có căn nhà vững chắc, các con không thất học"Chồng gặp nạn qua đời, bao năm qua người vợ góa vò võ một mình chăm sóc mẹ già và nuôi dạy 3 đứa con thơ trong cảnh khốn khó. Giờ chị chỉ ước: "Có căn nhà vững chắc, các con không thất học".
Thay đổi cách cảm nhận thiên nhiên trong "Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường""Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường" mở ra những con đường mới để mỗi người có thể phát triển khả năng rung động và kết nối sâu sắc với mọi hình thái của thiên nhiên.
Tôi đau xót khi chị gái chấp nhận bị chồng đánh chỉ vì "nghĩ cho con"Bị chồng bạo hành nhưng chị tôi vẫn chấp nhận chung sống trong nỗi sợ hãi. Bởi chị cho rằng, như thế là nghĩ cho con. Chị cũng lo không có kinh tế để nuôi con một mình...
Anh chị chồng ly hôn, tôi uất ức vì phải "gánh" thêm hai đứa cháuTừ khi anh chị chồng ly hôn, tôi tự nhiên phải gánh trách nhiệm nuôi các cháu. Trong khi đó, tôi cũng có con, có công việc của riêng mình.