Ông Trần Sỹ Thanh: Công việc của Hà Nội "vô cùng lớn, không có ngày nghỉ"Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, khoảng thời gian được làm việc, cống hiến tại Hà Nội là vinh dự lớn lao, là trường học thực tiễn phong phú và là ký ức ông không thể nào quên.
Khi bạo lực học đường biến thành án mạng: Ai chịu trách nhiệm?Chúng ta không thể xem đó là chuyện của ai đó. Mỗi một đứa trẻ bị tổn thương bởi bạo lực học đường, không chỉ gia đình em mất đi một phần máu thịt, mà cả xã hội mất đi một phần niềm tin và tương lai.
Có những giáo viên sợ hãi chính môi trường làm việc của mìnhĐại biểu Quốc hội cho biết bạo lực học đường đang diễn biến phức tạp, khiến giáo viên chịu áp lực, thậm chí sợ hãi khi lên lớp, trong khi kỷ cương học đường dần bị xem nhẹ.
Nữ sinh bị bạn đánh gãy 3 xương sườn: "Vết thương tâm lý ám ảnh suốt đời"Chuyên gia tâm lý cho hay ngày càng có nhiều sự việc đau lòng liên quan đến bạo lực học đường. Qua đó, có thể thấy nguyên nhân gốc rễ đến từ trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội.
Cảnh tượng “như tận thế” khi siêu bão Phượng Hoàng càn quét PhilippinesNgười dân Philippines đã chứng kiến cảnh tượng như “ngày tận thế” khi siêu bão Phượng Hoàng đổ bộ.
Tăng nghỉ thai sản với phụ nữ dễ khiến doanh nghiệp dễ... ngán chị em?Đại biểu Quốc hội cho rằng tăng thời gian nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai có thể gây tác dụng ngược, khiến doanh nghiệp e ngại tuyển dụng và làm phụ nữ thiệt thòi về cơ hội nghề nghiệp.
Vợ nằng nặc đòi mua ô tô, lý do đưa ra khiến tôi chán đến mức ly hônTôi thực sự mệt mỏi khi phải sống cùng một người vợ luôn thích thể hiện "hơn người", không ngần ngại đánh đổi những thứ xung quanh mình.
AI và phẩm giá nghề dạy họcĐể người thầy thực sự được tôn vinh, không chỉ xã hội phải thay đổi, mà chính người thầy cũng cần tự khẳng định giá trị của mình.
Đại biểu Quốc hội góp ý dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước sửa đổiĐại biểu Nguyễn Phương Thủy cho rằng nhiều tài liệu đang bị đóng dấu mật vượt quá yêu cầu thực tế, gây lãng phí nguồn lực công, cản trở minh bạch và quyền tiếp cận thông tin của người dân.
Ác mộng làm việc nhóm: Khi hợp tác thành "một mình tôi làm hết"Từ chỗ háo hức khi được ghép nhóm để cùng thực hiện các dự án trên lớp, nhiều sinh viên nhanh chóng nhận ra làm việc nhóm đôi khi chẳng khác nào “cơn ác mộng”.
“Treo thịt bò Wagyu, bán trâu tẩm hóa chất”Khi hành vi gian lận trở thành chiến lược kiếm lời, còn sự tử tế lại trở thành bất lợi, nền kinh tế sẽ bị kéo lùi.
Cá ươn, thịt bốc mùi trong trường học: Đừng để trẻ em phải "nếm" hậu quảTrẻ em tiểu học là lứa tuổi mong manh nhất, chưa thể phân biệt cá tươi hay cá ươn, thịt sạch hay thịt ôi. Chúng ăn phần cơm được chia, và tin rằng mọi thứ người lớn mang đến đều tốt lành.