Sợ trả tiền trong buổi hẹn hò đầu tiên, chàng trai trốn vào WCChàng trai đã xin phép đi vệ sinh trong lúc gọi thanh toán, để cô gái phải trả tiền cho bữa ăn sushi.
Anh chồng bỗng dưng gọi điện riêng, tôi sợ hãi không biết nên làm gìAnh chồng gọi điện trực tiếp cho tôi, nói rằng không muốn làm em trai lo nghĩ. Những lời anh nói khiến tôi vừa sợ hãi, vừa tức giận.
Mã số 5496: Góa phụ nghèo bật khóc: "Ước có căn nhà vững chắc, các con không thất học"Chồng gặp nạn qua đời, bao năm qua người vợ góa vò võ một mình chăm sóc mẹ già và nuôi dạy 3 đứa con thơ trong cảnh khốn khó. Giờ chị chỉ ước: "Có căn nhà vững chắc, các con không thất học".
Arsenal thắng tưng bừng 7-1 trên sân PSVArsenal đã thắng đậm 7-1 trên sân PSV Eindhoven ở lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra vào rạng sáng 5/3. Đoàn quân của Mikel Arteta đã nắm chắc tấm vé vào vòng tứ kết.
Nhà Hà Nội đắt đỏ: 18 năm "nhịn ăn mặc" may ra mua nổi!Hiện nay, nhiều người có trong tay khoảng 2 tỷ đồng vẫn không thể tìm được những căn nhà phù hợp túi tiền.
Sợ vợ la mắng vì nợ tiền, shipper tạo hiện trường giả bị cướpDo chi tiêu quá mức dẫn đến nợ 18 triệu đồng, thanh niên ở Bình Phước tự tạo hiện trường giả bị cướp tài sản để vợ thương và cho tiền trả nợ.
01:51Cây mai dáng chim công, trả bao nhiêu tiền chủ cũng không bánNhánh mai bò tới đâu, ông Đối làm giàn tới đó, ông còn làm rào quanh gốc ngăn gà bới. Đến cả việc lặt lá mai ông cũng không dám mướn người ngoài vì sợ làm gãy nụ, xước nhánh.
Người đàn ông ở Vũng Tàu dựng chuyện bị bắt cóc để chiếm đoạt tiền vợ "hờ"Việt dựng chuyện bị bắt cóc rồi gọi điện về cho vợ "hờ" khóc lóc, nói mình bị trói, đánh đập và yêu cầu chị N. chuyển 60 triệu đồng để ông ta được trả tự do.
Nhận tiền nghỉ việc kiểu "trả góp", công nhân viết di chúc... nhờ nhận hộTheo tính toán của anh Thiện, khi bị thôi việc, anh sẽ nhận chế độ hơn 100 triệu đồng. Nhưng khoản tiền này được "trả góp" nên tính ra, anh sẽ phải... viết di chúc để con nhận hộ.
Vụ cà phê, sầu riêng và tiêu bị chặt phá: Nạn nhân từng viết tâm thưLiên quan đến vụ việc nghi phạm là anh rể đã vào vườn cà phê của em vợ để liên tiếp chặt phá cà phê, sầu riêng, tiêu, nạn nhân lo lắng khi nợ bủa vây và tính mạng bị uy hiếp.
Mẹ gửi con bại liệt rồi bỏ đi, người phụ nữ bán vé số nuôi hộ suốt 25 nămKhông máu mủ, ruột thịt, nhưng nhiều năm qua bà Liên vẫn nuôi đứa bé bị bại liệt và xem như con ruột của mình. Cũng vì thế, bà bị nhiều người gọi là... Liên "khùng" vì "tự rước nợ vào thân".
Mỹ nêu mối đe dọa duy nhất của NATONhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ chỉ ra mối đe dọa duy nhất mà NATO đang phải đối mặt.