Khắc ghi lời Bác, sống đẹp - sống nghĩa tìnhHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài của các cấp, các ngành và là động lực quan trọng thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong toàn xã hội.
Năm dần đến Cù lao Ông Hổ nghe kể chuyện "Hổ nhớ ơn người nuôi dưỡng"Cù lao ông Hổ một địa danh rất gần gũi và thân thương đối với người dân An Giang, bởi ở đây có những giai thoại về "ông Hổ" sống nghĩa tình, trách nhiệm với chủ.
Thượng úy CSGT tử nạn: Lỡ lời hẹn hết đợt trực sẽ đưa con đi tắm biểnSự ra đi của Thượng úy Huỳnh Lê Trường khiến những người thân và đồng đội vô cùng đau xót, tiếc thương một con người hiếu thảo, mẫu mực và sống nghĩa tình...
Những đôi bàn tay biết nói tại quán cà phê vô thanhSố phận đã lấy đi của họ năng lực của một người bình thường, nhưng chí ít cũng bù lại cho họ một kiếp người sống nghĩa tình cùng nhau. Ở đó, họ cùng cộng đồng tạo nên sức mạnh của tình người từ những "đôi bàn tay biết nói".
Tuấn “chó”: Không chém "hiệp sĩ" thì "sợ mất lòng"!Tuấn “chó” cho rằng mình là người "sống nghĩa tình" nên không thể làm ngơ trước lời nhờ chém “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên của bạn và là trùm trộm cắp Nguyễn Văn Năm.
Tiếng vĩ cầm làng ThenĐối với người dân làng Then, tiếng đàn chính là tiếng lòng, nó giúp cho con người ta quên đi những cám dỗ đời thường, sống nghĩa tình, lạc quan và trách nhiệm hơn. Nó chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa.
"Tản mạn về tình yêu" - Tình yêu là ánh sáng khi ta lạc lốiNói về tình yêu, đã có vô vàn triết gia, nhà văn, nhà thơ, hoạ sĩ, nhà làm phim… miêu tả về nó theo những cách khác nhau. Vậy nhưng chúng ta có thật sự hiểu tình yêu là gì? Tình yêu ở đâu?
13 năm tôi không đốt vàng mã và những "nghiệm sinh" rất đờiCó lẽ đã đến lúc, thay vì hỏi nhau “năm nay đốt bao nhiêu vàng mã cho đủ”, chúng ta nên tự hỏi một câu giản dị nhưng khó trả lời hơn nhiều: một năm qua, mình đã sống đủ tử tế hay chưa?
Mẹ tôi không thả cá chép ngày 23 TếtMẹ tôi không thả cá chép. Không phải vì mẹ không tin, mà vì mẹ tin theo cách khác.
Tài tử Lý Hùng thăm hỏi Mạc Can và các nghệ sĩ khó khăn tại viện dưỡng lãoDiễn viên Lý Hùng có buổi thăm hỏi, chúc Tết các nghệ sĩ tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè. Nam nghệ sĩ cho biết đây là truyền thống của gia đình.
Cuộc gọi bất ngờ của bố chồng vào một trưa cuối năm khiến tôi bật khócBố chồng đã tắt máy rồi, tôi vẫn còn chưa kịp nói lời nào. Cảm giác bất ngờ tới sững sờ, sau đó là xúc động tới mức không kìm nổi nước mắt.
Món quà từ người hiến chết não cứu sống bác sĩ trẻ vùng caoBệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện ca ghép thận thành công cho một bác sĩ vùng cao là người chăm sóc sức khoẻ cho hàng nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số.