Tinh khôi mùa hoa Sưa Hà NộiTrên các con đường nội đô, cây Sưa bung hoa nở trắng tinh mỗi khi tháng 3 về...
Mùa hoa sưa Hà Nội nở trắng trời níu chân người qua đườngKhông nồng nàn như hoa bưởi, không ngát hương như hoa cau, cũng chẳng sặc sỡ như hoa mai, hoa đào, hoa sưa một mình cứ trắng bông như tuyết, bung nở trên nền trời xanh khiến mỗi vị khách chẳng nỡ lướt qua.
Bắt gặp MC Diễm Quỳnh xinh tươi tạo dáng với hoa sưa Hà NộiMùa hoa sưa, không chỉ có các bạn trẻ háo hức rủ nhau chụp ảnh mà cả chị Diễm Quỳnh, BTV kiêm MC nổi tiếng của VTV cũng tranh thủ tạo dáng bên loài hoa mang hồn Hà Nội.
Bạn trẻ rủ nhau đi chụp ảnh mùa hoa sưa nở trắng trờiTháng 3, hoa sưa Hà Nội vào mùa bung nở trắng tinh một góc trời, tựa như những bông tuyết nhẹ nhàng rơi, níu chân người qua đường.
Cận cảnh chặt hạ cây sưa đỏ 100 tuổi bên bờ hồ Hoàn KiếmGần 10 công nhân của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đang tiến hành chặt hạ cây sưa đỏ khoảng 100 tuổi chết khô bên bờ hồ Hoàn Kiếm.
Hoa sưa nở trắng nhiều tuyến phố Hà NộiHoa sưa ở Hà Nội đang ra hoa đẹp nhất, thời điểm này là lúc giới trẻ cùng những người yêu hoa và thiên nhiên lang thang khắp thành phố để chụp những bức ảnh kỷ niệm cùng sắc hoa trắng muốt tinh khôi.
Tiếp tục chặt hạ 2 cây sưa đỏ 50 tuổi chết khô bên bờ hồ Hoàn Kiếm2 cây sưa đỏ 50 tuổi có đường kính từ 35-40cm chết khô bên bờ hồ Hoàn Kiếm từ năm 2019, đang được các công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội chặt hạ.
Thơ ba câu của Mai Văn Phấn bùng nổ tranh cãi, tác giả nói gì?Mới đây, một số bài trong tập thơ "thả" của nhà thơ Mai Văn Phấn bùng nổ tranh cãi trên mạng xã hội. Tác giả đã có những phản hồi với phóng viên Dân trí trước những ý kiến trái chiều.
Hà Nội đẹp lạ trong mùa hoa sưa nở trắng tinh khôiMùa hoa sưa đang nở đẹp tại Hà Nội. Nhiều đường phố hoa nở trắng xóa tạo cảnh quan đẹp lạ, thu hút đông giới trẻ đến ghi lại khuôn hình đẹp dưới tán hoa trắng tinh khiết.
Hà Nội sẽ chặt hạ 3 cây sưa bị chết bên hồ Hoàn KiếmUBND quận Hoàn Kiếm vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc tổ chức bảo quản gỗ, củi của 3 cây sưa bị chết ở khu vực hồ Hoàn Kiếm mà quận này sắp chặt hạ.
Hà Nội: Thành phố của những mùa hoaBốn mùa thiên nhiên Hà Nội đa dạng, mỗi mùa trải qua lại có những loài hoa khoe sắc đặc trưng. Cũng vì thế, Hà Nội còn được gọi là thành phố của những mùa hoa.
Cả làng trồng loại gỗ đắt như vàng, nuôi đàn chó dữ canh kho báuChả phải chốn rừng xanh, nhưng giữa vùng quê Cao Viên (huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) yên bình trồng bạt ngàn sưa đỏ lấy gỗ quý.